Thứ năm, 7/6/2012, 10:40 GMT+7
Hai trận đấu cuối cùng vòng loại bảng A đều mang tính quyết định chiếc vé vào bán kết, nhưng khán giả đã không được chứng kiến những trận cầu nảy lửa. Ngược lại, đây là hai trận kém hấp dẫn nhất từ đầu mùa giải đến nay.
Thời tiết hôm qua thử thách lòng nhiệt tình của cả vận động viên lẫn khán giả. Gần 18h, trời Sài Gòn mưa rất to, nhưng cũng không thể ngăn cản các cổ động viên ra sân. Như chiều lòng người, trời đã tạnh mưa trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên.
Tuy nhiên, tình trạng sân sũng nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của cả hai trận đấu. Thậm chí, qua 80 phút thi đấu, 4 đội bóng chỉ ghi được… một bàn thắng.
Sau trận thắng Visky 2-1 ở vòng trước, PCWKiosk bước vào vòng đấu cuối với lợi thế hơn khi chỉ cần hòa là ung dung bước vào bán kết.
Ngay từ đầu trận đấu, ADF đã chủ động dồn ép đối phương bằng những pha tấn công toàn diện và chớp nhoáng. Tiếc rằng, trong những pha dứt điểm, những chân sút của họ như Hồng Hải, Vĩnh Tước lại không hoàn thành nhiệm vụ đưa bóng vào lưới.
![]() |
| Nguyễn Phương Bình (số 8, áo xanh) là người ghi "bàn thắng vàng" cho ADF. Ảnh: Vũ Giang. |
Phần lớn trận đấu diễn ra trong thế giằng co khi PCWKiosk chủ trương thiên về phòng ngự để thủ hòa. ADF dồn lên tấn công nhưng do đội hình thiếu vắng cá nhân xuất sắc nên cũng không tạo ra được những tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương.
Đáp lại sự cổ vũ không biết mệt mỏi của các cổ động viên khối văn phòng và Trung tâm thị trường, Nguyễn Phương Bình đã ghi được "bàn thắng vàng" từ cú sút phạt gần biên phải. Anh thực hiện sút thẳng về phía cầu môn. Bất ngờ, thủ môn Cao Huy Bách bên phía PCWKiosk lóng ngóng để bóng bay thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của đồng đội và tiếng reo hò cổ vũ không ngớt của dàn cổ động viên đội bạn.
![]() |
| Cổ động viên hòa chung niềm vui chiến thẳng của ADF. Ảnh: Vũ Giang. |
Trận đấu thứ hai giữa FOSP - Visky ghi nhận sự xuất sắc của thủ môn Tạ Quốc Nguyên. Quyết tâm có được 3 điểm đã khiến các nhà đương kim Vô địch FOSP dồn lên tấn công mỗi khi có bóng. Chính điều này đã tạo cơ hội cho các cầu thủ Visky có cơ hội phản công nhanh.
Liên tục những pha tấn công nhanh được các cầu thủ Visky tạo ra khiến khung thành của thủ môn Tạ Quốc Nguyên luôn trong tình trạng báo động. Và nhờ bản lĩnh thi đấu vững vàng, phản ứng nhanh trong các tình huống, anh đã nhiều phen cứu nguy cho FOSP.
Dù thường bị các nhà đương kim Vô địch ép sân nhưng các chàng trai Visky lại rất bản lĩnh và chặt chẽ trong những đường bóng phòng ngự phản công.
![]() |
| Hiệp hai trận đấu giữa FOSP và Visky phải thi đấu dưới mưa. Ảnh: Vũ Giang. |
Tuy tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng trong buổi tối kém may mắn, lần lượt cột dọc rồi xà ngang và cả sự xuất sắc của thủ môn bên phía FOSP đã khiến Visky không tìm được chiến thắng.
Với trận hòa này, đương kim Vô địch đã trở thành khán giả của giải Thần Long.
"Hai trận đấu hôm nay thiếu quyết liệt bởi các đội có ưu thế về điểm số thi đấu với tinh thần thủ hòa", anh Cao Phi Long, Ban tổ chức giải, nhận xét.
Sau vòng loại, hai đội của bảng A giành được vé vào bán kết là: ADF đứng đầu được 6 điểm và Visky về Nhì với 4 điểm.
Ngày 12-13/6 tới sẽ diễn ra 4 trận cuối cùng của bảng B nhằm tìm ra hai đội xuất sắc vào bán kết.
Nguyên Văn

Nhưng cần 1 người thiết kế giỏi! Một nhà tổng thiết kế... 5/4/2013 11:19:00 sáng