‘Chuyên gia’ FPT dự đoán đội vô địch Euro

Thứ năm, 28/6/2012, 14:45 GMT+7

Theo các tay nghiền bóng đá ở FPT, Đức và Tây Ban Nha là ứng cử viên sáng giá hơn cả cho chức vô địch.
> Vướng vợ bầu, con mọn vẫn ham bóng đá / Trắng đêm với Euro / Muôn vẻ dự đoán kết quả Euro / Người đẹp ‘say’ trái bóng tròn

Cổ động viên của "cơn lốc màu da cam" buồn bã sau 3 thất bại liên tiếp của Hà Lan ở vòng bảng. Ảnh: S.T.

Các fan bóng đá FPT nhận xét, vòng bảng Euro năm nay không có nhiều bất ngờ, ngoại trừ việc Hà Lan về tay trắng sau ba trận thua liên tiếp. Bốn “ông lớn” là Tây Ban Nha, Đức, Italy và Bồ Đào Nha xứng đáng tranh tài tại bán kết. Hình ảnh của Hà Lan - cựu Á quân World Cup - không còn, nhường chỗ vào đó là "cơn lốc" suy yếu dần, thiếu sức sống, bế tắc trong lối chơi. Để thua cả ba trận tại vòng bảng, đó quả là thảm họa đối với Hà Lan.

Anh Võ Đình Hảo, Trung tâm Quản lý đối tác phía Nam, FPT Telecom HCM, không tiếc nhiều cho Hà Lan bởi đội này rơi vào bảng tử thần, nhưng sự đầu tư và chuẩn bị cho trận đấu lại không tốt. “Điều mấu chốt khiến Hà Lan thua là do họ chỉ tập hợp những cầu thủ giỏi chứ không phải là một tập thể tốt”, anh nói.

Nhìn nhận về Hà Lan, Lê Đức Tiệp, FSU1.BU2 thuộc FPT Software, cho rằng, nội bộ Hà Lan lục đục, như việc Hunterlaar lên mặt báo chỉ trích huấn luyện viên thiên vị Van Persie hay huấn luyện viên cũng thích dùng những cầu thủ có lối chơi ích kỷ, ít khi phối hợp với đồng đội như Robben… là nguyên nhân khiến Hà Lan phải ra về tay trắng.

“Nếu nhìn vào cách chơi của Hà Lan thì việc đội này bị loại là hoàn toàn xứng đáng”, anh Nguyễn Ngọc Dũng, FPT IS TES, nhìn nhận.

Anh Nguyễn Ngọc Dũng (FPT IS) là fan của “cỗ xe tăng” với lối đá và tinh thần thép. Ảnh: NVCC.

Thay vì tiếc nuối, anh cắt nghĩa nguyên nhân bại cuộc và cách tháo gỡ bế tắc cho Hà Lan như một chuyên gia thể thao thực thụ. “Sở hữu ngôi sao sáng giá nhưng Hà Lan vẫn thất bại bởi đội vấp phải ba sai lầm trầm trọng”, anh nhấn mạnh.

Sai lầm trong lối chơi, bố trí đội hình đẩy Hà Lan vào thế bế tắc cực độ. Tấn công không ổn nhưng hàng thủ của Hà Lan chơi cũng kém. Các trung vệ như Johnny Heitinga, Joris Mathijsen hay Ron Vlaar thi đấu như mơ ngủ và thường xuyên để lộ những khoảng trống chết người.

Bên cạnh đó, đội hình Hà Lan không có sự đột phá, vẫn giữ nguyên bộ khung ở vòng chung kết World Cup 2010 nên dễ bị đối thủ bắt bài.

Hà Trần Yến Nhi chờ đợi sự thể hiện của 4 đội mạnh trong hai trận bán kết và chung kết sắp tới. Ảnh: NVCC.

Hà Trần Yến Nhi, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, ĐH FPT, thì quả quyết: “Thất bại lần này của ‘cơn lốc màu da cam’ là điều kiện cần và đủ để họ thanh lọc lại đội hình, nhân sự lẫn chiến thuật. Hà Lan thể hiện lối chơi cả công và thủ đều dở”.

Ngoài “hiện tượng” Hà Lan, “gấu” Nga cũng bị loại dù bằng điểm Hy Lạp, chỉ thua hiệu số bàn thắng thua. Chính sự chủ quan và thiếu chuẩn bị tâm lý cho trận đấu cuối đã dẫn đến hậu quả này.

Nga đã có sự khởi đầu tuyệt vời với chiến thắng 4-1 trước CH Czech bằng khả năng tấn công đẹp mắt. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu của Nga là bản lĩnh kém và đôi chút chủ quan đã khiến họ bị loại sớm. Còn Hy Lạp lại tiếp tục cho thấy ý chí và sức mạnh tinh thần cao độ.

Theo anh Đức Tiệp, ngoài “vệt đen” tại vòng bảng, tuyển Anh lại thể hiện phong cách hoàn toàn khác so với lối chơi trước đây là phòng ngự số đông, có chiều sâu và chờ thời cơ để phản công khi gặp đối thủ mạnh.

Khi gặp đối thủ yếu, Anh lại áp dụng lối đá tấn công đẹp mắt bằng các đường chuyền ngắn ở trung lộ và rất ít khi tạt cánh đánh đầu. “Tuy nhiên, hơi tiếc khi Anh phải dừng bước ở tứ kết khi thua Italy sau loạt sút phạt may rủi”, anh nói.

Ở tứ kết, bốn “ông lớn” là Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Italy đã thể hiện được sức mạnh sau trận thắng ở vòng knock-out để đi tiếp. CH Czech và Hy Lạp đuối hơn nên đã bị loại.

Dù còn hai vòng đấu nữa mới lộ diện nhà vô địch, nhưng các “chuyên gia” bóng đá ở FPT đã có những dự đoán riêng. Hầu hết, người hâm mộ FPT đều đặt trọn niềm tin vào hai ứng cử viên sáng giá là Đức và Tây Ban Nha, và Đức sẽ lên ngôi vô địch.

Anh Võ Đình Hảo thích nhất đội Đức vì họ quy tụ đội hình đồng đều, dàn tuyển thủ trẻ nhưng đã có nhiều kinh nghiệm ở các giải đấu lớn. Anh đánh giá 80% Đức sẽ vô địch.

Là fan của “cỗ xe tăng” trong khi Đức trình diễn lối chơi đẹp và hiệu quả nên anh Ngọc Dũng, FPT IS, càng có cơ sở đặt niềm tin vào họ.

“Ở bán kết, tuyển Đức sẽ gặp Italy - đội vừa hạ Anh sau loạt “đấu súng” ở tứ kết. Việc trải qua 120 phút thi đấu sẽ khiến Italy bất lợi hơn về mặt thể lực so với Đức.

“Tôi nghĩ, Đức sẽ có mặt ở trận chung kết cùng Tây Ban Nha. Trận quyết đấu này lặp lại lịch sử chung kết Euro 2008 và cỗ xe tăng sẽ “bắn hạ” những chú bò tót để lên ngôi vô địch”, Dũng chia sẻ.

Cho rằng mùa Euro năm nay chưa có những giây phút thực sự kịch tính và mê hoặc của môn thể thao vua, vì vậy, Yến Nhi chờ đợi sự thể hiện của 4 đội mạnh trong hai trận bán kết và chung kết sắp tới.

Đức nổi lên như ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Euro năm nay. Ảnh: S.T.

Trong 4 đội vào bán kết, anh Đức Tiệp đánh giá Đức và Tây Ban Nha cao hơn hai đội còn lại.

Tuy nhiên, bóng đá luôn có bất ngờ. Anh hy vọng có kỳ tích xảy ra ở hai trận bán kết. Anh “đặt cược” vào Italy bởi “thường khi có scandal trong nước thì Italy lại tiến sâu vào các giải đấu mà họ tham dự”. Năm nay, Italy đang ầm ĩ về vụ bán độ tỷ số.

Cộng thêm, “lời nguyền” Euro vẫn còn đó, chưa đội nào bảo vệ thành công chức vô địch Euro lần thứ hai liên tiếp. Tây Ban Nha muốn vô địch phải gỡ bỏ rào cản tâm lý về vấn đề này.

Anh Nguyễn Ngọc Tuấn, phóng viên thể thao báo điện tử VnExpress, cho rằng, 4 đội vào bán kết vượt trội về trình độ, có những ưu điểm và lối chơi hiệu quả riêng.
Nếu Bồ Đào Nha mạnh ở hai cánh với ngôi sao Ronaldo và Nani thì Italy thi đấu như thể giữ vững danh dự sau nghi án bán độ trước mùa giải, đội đã thể hiện lối chơi phòng ngự truyền thống và tấn công sắc nét.

Anh Tuấn đặc biệt ấn tượng với Tây Ban Nha và Đức. Tây Ban Nha trình diễn lối chơi truyền thống tiqui-taca - “độc chiêu” giúp đội vô địch Euro 2008 và World Cup 2010, còn các cầu thủ đang ở độ chín về phong độ. Với Tây Ban Nha, trở ngại duy nhất chính là sức ép về tâm lý. Tuy nhiên, sau hai lần giành chức vô địch Euro và World Cup gần đây nhất, họ đã dần quen áp lực này.

Với cỗ xe tăng Đức, khát khao giành chức vô địch đang lên cao ngùn ngụt sau hai lần bại trận ở vòng bán kết World Cup 2006, 2010 và chung kết Euro 2008. Năm nay, đặc biệt, Đức còn mạnh hơn khi sở hữu thế hệ cầu thủ trưởng thành như tiền vệ Ozil và tiền đạo Mario Gomez.

Anh Tuấn khẳng định: “Nếu Tây Ban Nha và Đức chơi đúng phong độ và tâm lý như hiện nay thì việc bị loại khỏi bán kết là điều không thể xảy ra. Tuy nhiên, tôi dự đoán Tây Ban Nha sẽ vô địch bởi một cô gái xinh lại có tính cách phù hợp đã quyến rũ được ‘gã si tình’ như tôi”.

Năm nay, Euro được tổ chức ở Ba Lan và Ukraine, chứng kiến sự tranh tài của 16 đội bóng mạnh nhất châu Âu. Sau 20 trận đấu ở vòng bảng và tứ kết, 4 đội mạnh nhất của Euro bước vào bán kết gồm Đức, Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Vòng chung kết sẽ diễn ra vào 1h45 ngày 2/7.

Thạch Anh

Xem nhiều nhất

Chung tay xây dựng FPT nào! Làm đi... sẽ có ngày không cần phải chờ mà các sếp tự thưởng đó!

||

Nhưng cần 1 người thiết kế giỏi! Một nhà tổng thiết kế... 5/4/2013 11:19:00 sáng

Đừng nghĩ nhiều mà nghĩ rằng mình dã làm gì cho Công ty minh 9/5/2013 12:13:03 sáng

Mong chờ hoài vẫn chưa thấy gì cả, :-(

||

Tự tin vào chính mình, có lên mr bilt6 9/5/2013 12:14:34 sáng

Dạo này nghe mãi "thưởng của em đâu", hix hix

||

Xem tất cả các bình luận