INF League vòng 10: Lộ diện nhà vô địch

Thứ ba, 14/2/2012, 17:47 GMT+7

Cuối tuần qua, INF League đã tiếp tục diễn ra với các cặp đấu trong khuôn khổ vòng 10 trên sân bóng đá Mini K334, quận Tân Bình, TP HCM.

Các cặp đấu trong vòng này là: Triển khai hạ tầng (TKHT) - Kỹ thuật hệ thống (KTHT), Bảo trì hạ tầng (BTHT) 1 - Ban đảm bảo chất lượng (FTQ), Khảo sát thiết kế (KSTK) - BTHT 2 và BTHT 3 - Kinh doanh dự án (KDDA).

Ở vòng đấu thứ 10, mọi cặp mắt đều đổ dồn về sân số 4 để dõi theo trận đấu tâm điểm giữa đương kim Vô địch TKHT và thế lực mới nổi - KTHT.

Trận đấu diễn ra khá sôi nổi và kịch tính, TKHT thiếu vắng nhiều trụ cột, nhất là "người gác đền" Giang Nam và hầu như không có cầu thủ dự bị nhưng vẫn mạo hiểm sử dụng lối đá pressing toàn sân nhằm thực hiện chiến thuật đánh nhanh, thắng thần tốc của mình. Tuy nhiên, kế hoạch của họ đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của KTHT. Với sức mạnh mới trên hàng tiền đạo, KTHT tấn công dồn dập, song cũng phải nhờ đến cái duyên ghi bàn của tiền đạo Việt Kiều - Văn Hưng - KTHT mới khai thông thế bế tắc. Hiệp một khép lại với tỷ số 1 - 0 cho KTHT.

Bước vào hiệp 2, TKHT bất ngờ đẩy cao nhịp độ trận đấu lên và chính điều này đã làm cho KTHT bất ngờ và rơi vào thế bị động. Những pha đan xen vượt tuyến và kết thúc chính xác đã giúp TKHT thực hiện cú lội ngược dòng ghi liên tiếp hai bàn thắng. Chính lúc này, bản lĩnh của KTHT "lên tiếng" và cho thấy vì sao họ trụ vững trong tốp đầu. Trong lần đầu ra mắt, Phương Bình, với kỹ thuật khéo léo và cú sút xa dũng mãnh đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp để cân bằng tỷ số 2-2 cho KTHT. Tiền đạo Cung Tiến tiếp tục có một pha dứt điểm cận thành để mang về chiến thắng cho KTHT. Sau bàn thắng, KTHT đã chủ động đá thấp và giảm nhiệt trận đầu với mục đích bảo toàn thắng lợi .

Các cầu thủ KSTK và BTHT 2 trong một pha tranh bóng. Ảnh: Văn Hiền.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, KTHT đã trả được món nợ với TKHT với 3 điểm trọn vẹn và chứng tỏ mình là ứng cử viên hàng đầu cho chức Vô địch.

Trên sân số 1, đội đầu bảng FTQ đối đầu với BTHT 1. Các cầu thủ đã ra sân với tinh thần phấn khởi, thể hình “sung mãn” nhưng sức bền thì chưa thật sự tốt. Sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đã ngay lập tức tổ chức nhiều đợt tấn công nhằm giành thế thượng phong. FTQ lại là đội có bàn mở tỷ số trận đấu sau pha phối hợp một chạm rất hay giữa Văn Nhân và Công Túy. Sau khi bị dẫn trước các cầu thủ BTHT 1 đã dồn lên tấn công mạnh mẽ. Trong một đợt phản công nhanh, các cầu thủ BTHT 1 đã có bàn quân bình tỷ số 1 - 1. Sau bàn gỡ hòa của BTHT 1, trận đấu diễn ra khá cân bằng với hàng loạt các cơ hội được tạo ra trước khung thành của cả hai đội và nếu không có sự xuất sắc của thủ môn hai bên thì mảnh lưới của hai đội đã thêm nhiều lần bị xuyên thủng. Kết thúc hiệp một, tỷ số là 2 - 1 nghiêng về FTQ.

Sang hiệp hai, FTQ liên tiếp tạo ra các cơ hội trước khung thành của thủ môn BTHT 1 và bàn thắng đã đến liên tiếp. Khi tỷ số trận đấu đã là 4 - 1 cho FTQ thì các cầu thủ của FTQ bắt đầu chủ quan nên đã phạm nhiều sai sót trong việc kèm người và kết quả là BTHT 1 đã lần lượt rút ngắn tỷ số xuống. Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây thì BTHT 1 đã có bàn thắng hết sức quý giá để san bằng tỷ số của trận đấu trong sự vui mừng của các cầu thủ. Trận đấu kết thúc với kết quả chung cuộc 4-4, điểm số chia đều cho hai đội.

Trên sân số 3, hai đội cuối bảng BTHT 3 và KDDA phân chia cao thấp.

BTHT 3 ra quân với đầy đủ các hảo thủ, đáng kể nhất là sự trở lại của tiền đạo ngôi sao Văn Chương sau chấn thương đầu gối. Trong khi đó, KDDA ra quân với một đội hình vừa đủ 5 cầu thủ mập mạp sau Tết.

Với dàn cầu thủ đồng đều, BTHT 3 thực hiện dâng cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Mải lo tấn công, BTHT 3 đã dính đòn hồi mã thương. Quang Tùng của KDDA đã tận dụng cơ hội duy nhất sau một đường chuyền cẩu thả của cầu thủ BTHT 3 để mở tỷ số cho trận đấu. Sau bàn thua, các cầu thủ BTHT 3 càng nôn nóng hơn, họ vội vã dâng cao nên để lộ khoảng trống rất lớn phía sau. KDDA đã tận dụng rất tốt những cơ hội của mình, trong một pha phản công tiền đạo Thanh Quang đã nâng tỷ số lên 2-0 cho KDDA sau đường chuyền đẹp của Quang Tùng.

Sau khi dẫn trước hai bàn, KDDA chủ động đá thấp để duy trì sức lực. Điều này đã tạo cơ hội cho BTHT 3 ghi bàn rút ngắn tỷ số. Sau bàn gỡ, BTHT 3 tiếp tục tràn sang phần sân của KDDA hòng "lấy thịt đè người". Tuy nhiên, một lần nữa họ lại trả giá bởi cú xỉa mũi cận thành của lão tướng Văn Hiền sau một pha phối hợp chính xác với Thanh Quang. Biết KDDA đuối sức, BTHT 3 chủ động tăng tốc độ trận đấu lên và ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số trước khi hiệp một kết thúc.

Sang hiệp hai, kịch bản lặp lại, KDDA tiếp tục "đổ bê tông", BTHT 3 tiếp tục xuyên phá. Tuy nhiên, trong một buổi chiều không may mắn, các cầu thủ BTHT 3 đã bỏ phí rất nhiều cơ hội để rồi phải nhận thêm bàn thua thứ tư. Ngay lập tức, BTHT 3 chuyển sang chiến thuật sút xa và chính điều này đã mang lại bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. BTHT 3 tiếp tục dâng cao và họ lại tiếp tục trả giá bằng bàn thua thứ năm. KDDA đã rất may mắn trong bàn thắng này nhờ vào sự mất bình tĩnh của Đức Thiện bên phía BTHT 3, anh đã tự đá bóng vào lưới nhà trong một pha lộn xộn trước khung thành.

Cuối trận, BTHT 3 liên tục thực hiện các cú sút xa. Nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng một bàn rút ngắn tỷ số của Văn Chương. Giây cuối cùng, BTHT 3 một lần nữa đưa được bóng vào lưới của KDDA cũng bằng một cú sút xa, nhưng thật không may là trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu trong tích tắc trước đó.

Trên sân số 2, KSTK gặp đội nhì bảng BTHT 2. Trước trận đấu, KSTK tiếp tục tuyên bố chỉ thua trận đầu và trận cuối ở lượt về, các trận còn lại sẽ toàn thắng. Họ đã nhập cuộc rất tự tin trước BTHT 2 thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng. Kết quả cuối cùng KSTK đã giành chiến thắng sát nút với tỷ số 4-3. KSTK đã chứng tỏ là có thể làm theo ý muốn với trận thắng thứ hai liên tiếp.

Vòng đấu kế tiếp sẽ tiếp tục diễn ra vào chiều thứ Bảy, 18/2 tới với các cặp đấu: Triển khai hạ tầng (TKHT) - Ban đảm bảo chất lượng (FTQ), Bảo trì hạ tầng (BTHT) 1 - Khảo sát thiết kế (KSTK), Kinh doanh dự án (KDDA) - BTHT 2 và BTHT 3 - Kỹ thuật hệ thống (KTHT).

Hiền Vân

Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR

Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)

Xem nhiều nhất
Bình luận nhiều nhất

Mèo Béo

FIS tăng lương, FTG tăng lương. Chỗ bạn thì sao?

||

Kiều Võ Chưa thấy gì hết, FO co ko ta? khoảng 2 giờ trước

ph son Bao giờ vậy ta??? khoảng 1 giờ trước

Lê Anh Tuấn

Lại OT từ h đến hết tuần :(

||

Mèo Béo Cố lên nào! 10/5/2012 9:39:20 sáng

Hoàng Đăng Vịnh

Tôi thấy 1 điều rất hay và thú vị:

- Mỗi ngày dành 10-30p nghĩ về ý tưởng mới liên quan tới công việc.
- Mỗi ngày đọc 3-5 bản tin liên quan tới công việc và xu hướng công nghệ thông tin.
- Mỗi ngày dành 1-2h để đọc sách.
- Và cuối cùng mỗi ngày dùng 1 trang giấy trắng A4 viết ra tất cả những gì mình thích.

Chỉ cần làm như vậy trong vòng 2 năm tôi sẽ không quá bất ngờ khi biết tin bạn là CEO.
Ký tên: Hoàng Vịnh

||

Hoàng Đăng Vịnh Có trang A4 là mình bắt đầu triển khai :D hihi sẽ chia sẻ với bạn ^^ Mèo Béo à 14/5/2012 1:47:46 chiều

ph son Rất hay! Mỗi ngày dùng 1 trang giấy trắng A4 viết ra tất cả những gì mình thích, mình sẽ chỉ viết 3 từ: CEO :-) 21/5/2012 3:59:36 chiều

Xem tất cả các bình luận