Thứ tư, 18/1/2012, 14:48 GMT+7
Ngày 24 Tết, anh mới kết thúc chuyến công tác kéo dài 10 ngày ở Châu Phi. Vì vậy, Nguyên chỉ có một ngày để mua sắm quà Tết cho gia đình, bạn bè. Ngày hôm sau, ăn tất niên với đồng môn ở hội Việt Võ Đạo TP HCM. Ngày 26 Tết, Nguyên khăn gói trở về quê nhà Phú Yên.
![]() |
| Ngày Tết, Nguyên vẫn duy trì đều đặn bài tập thể lực và kỹ thuật để duy trì phong độ. |
Đã thành lệ, ngày đầu năm mới, tất cả môn sinh là người con Phú Yên đều quây quần về gian nhà truyền thống của môn phái để gặp gỡ, chúc Tết và ôn lại những kỷ niệm cũ. Nguyên cho biết: “Năm nay, các thầy biết mình giành được nhiều huy chương ở các giải trong nước và quốc tế chắc chắn sẽ mừng lắm”. Những ngày sau, anh dành trọn thời gian để ở bên gia đình, người thân và bạn bè.
Ra Tết, Nguyên chuẩn bị tham gia giải Vô địch Vovinam châu Á tổ chức tại Iran. Do đó, ngày Tết, Nguyên vẫn duy trì đều đặn bài tập thể lực và kỹ thuật để duy trì phong độ. Anh cho biết: “Buổi sáng mình chạy tập thể dục với tốc độ cao và định lượng thời gian khoảng nửa tiếng. Buổi chiều, mình dành thời gian để ép dẻo và tập các bài tập về kỹ thuật”. Ngoài ra, trong bữa tiệc, Nguyên hạn chế ăn thức ăn lạ và uống bia rượu.
Anh Nguyễn Hoàng Tùng, giảng viên ĐH FPT, đồng nghiệp của Khắc Nguyên cho biết: “Tết ở khối giáo dục đến sớm hơn, 20 Tết, mình đã trở về quê Bình Thuận”.
Thú vị nhất là những ngày nghỉ Tết, Tùng huấn luyện cho vận động viên nhí ở quê tham gia phong trào biểu diễn Vovinam mừng năm mới ở trung tâm văn hóa. Tùng chủ yếu thiết kế bài tập đẹp mắt vui nhộn để phù hợp với không khí mùa Xuân. Sau hơn một tuần giáp Tết luyện tập, từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, đội quân Vovinam của Tùng có khoảng 10 vận động viên nhí lên sàn biểu diễn của Trung tâm văn hóa.
Tùng vẫn nhớ cảm giác lần đầu được biểu diễn ở sân chơi quê nhà: “Khi đội biểu diễn, khán giả đứng xem đông quá, cả đội run lắm. Lúc đó bảo nhau, tập trung vào bài biểu diễn để lấn át đi tâm lý”.
Dịp cuối năm, vũ công Lê Sỹ Hoàng, lập trình viên Công ty TNHH Nghiên cứu Phát triển Phần mềm FPT (FRD, thuộc FPT Software) tất bật chuẩn bị cho hoạt động phong trào đón Tết của công ty.
Năm nay, Hoàng xung phong là thành viên ban tổ chức kiêm MC của chương trình tổng kết Sum - up FPT Software. Anh còn đầu tư thời gian dựng bài biểu diễn cho “vũ công” nghiệp dư ở FPT Software.
![]() |
| Năm nay là một năm thành công với Hoàng khi anh giành được nhiều giải trong nước và tìm được bạn nhảy ưng ý. |
Như đồng nghiệp khác, Hoàng có 9 ngày nghỉ, anh về quê ở Kon Tum ăn Tết. Tranh thủ dịp Tết, Hoàng còn kèm riêng một đôi nhảy trung niên chuẩn bị tham gia giải CLB Mùa Xuân mở rộng. Giáo trình của huấn luyện viên Hoàng tập trung vào dựng bài hoàn chỉnh, sửa kỹ thuật, truyền đạt về nhạc cảm và cảm xúc trong điệu nhạc cho đôi nhảy. Trong 9 ngày nghỉ Tết, anh dành 7 ngày, mỗi ngày 2h để huấn luyện.
Hoàng chia sẻ: “Huấn luyện cho vận động viên chính là cách ôn luyện tốt nhất để không bị gián đoạn thời gian phiêu với các bài nhảy trong thời gian nghỉ Tết dài”.
Cựu vận động viên Penkat Silat - Vũ Mạnh Tuấn, cán bộ tuyển sinh ĐH FPT - nhớ như in mùa Tết còn tập huấn ở Trung tâm huấn luyện TDTT Quốc gia ở Nhổn. Anh tâm sự: “Mình ở Hà Nội, nên khi tập trung trên đội tuyển ở Nhổn nên cũng hay trốn về nhà. Nhưng đối với các vận động viên ở tỉnh xa thì sau một năm đằng đẵng đi tập huấn thì mỗi dịp Tết đến được quây quần bên gia đình, có thời gian thăm hỏi họ hàng, bạn bè là điều rất tuyệt vời”.
![]() |
| FPT chính là ngôi nhà thứ 2 của Tuấn chất chứa bao kỷ niệm. |
Khi từ giã nghiệp vận động viên chuyên nghiệp, ĐH FPT trở thành ngôi nhà thứ hai của Tuấn. Tính cả Tết này, Tuấn được ăn 4 cái Tết cùng anh chị em FPT. Làm việc bận rộn cả năm, anh chỉ mong đón Tết để ngồi chia vui với đồng nghiệp. Hằng năm, cứ mỗi dịp đầu năm, Tuấn cùng anh em trong Câu lạc bộ bóng đá nam ĐM của ĐH FPT đá trận bóng khai Xuân. Sau khi giãn gân cơ, cả đội bóng kéo về nhà một anh em nào đó trong đội uống chén rượu đầu Xuân.
Năm nay, Tuấn còn dự định, trước Tết, anh sẽ cũng một số đồng nghiệp FPT lên Mộc Châu chọn đào rừng chơi Tết. Tết năm nay rất đặc biệt đối với Tuấn vì lần đầu anh được bế cậu con trai đầu lòng đi chơi.
Với “vận động viên vườn” của FPT, cái Tết của họ cũng không thể xa rời thể thao. Theo Cao Anh Chiến, đội trưởng FPT IS đội bóng của anh đang trong thời gian “ngủ đông”. Hiện, anh Chiến vẫn sinh hoạt đều đặn ở đội bóng đồng hương vào chiều thứ Bảy hằng tuần. Đến chiều 28 Tết, đội bóng đồng hương của anh còn tập trung ở quê đá trận tất niên.
![]() |
| Chiều 28 Tết, đội bóng đồng hương của Chiến còn tập trung ở quê đá trận tất niên. |
Bên cạnh các hoạt động thể thao, vì gia đình anh ở xa, nên anh cố gắng trong khoảng thời gian nghỉ lễ để đưa cháu về thăm ông bà.
Nhìn lại một năm qua, đội trưởng đương kim vô địch FPT IS cho rằng, đây là năm rất thành công với bóng đá FPT IS. Đội FPT IS đã lần đầu nâng chiếc Cup vô địch giải bóng đá truyền thống 13/9 sau 5 năm chờ đợi.
Trở về sau chiến thắng, anh Chiến vẫn thường xuyên tham gia đội bóng. Anh em FPT IS cũng đang cố gắng duy trì và xây dựng để đội bóng phát triển mạnh. Anh Chiến quả quyết: “Nếu được gọi vào đội tuyển mình vẫn tích cực tham gia các giải bóng đá của FPT IS và FPT”.
Vua phá lưới Cup 13/9 Nguyễn Đức Phương - “linh hồn” của FPT IS, người giúp đội bóng này giành chức vô địch đầu tiên cũng có nhiều tâm trạng khi Tết đến. Phương chia sẻ: “Từ ngày lập nghiệp xa quê, cứ Tết đến, mình lại háo hức về quê, để cùng bố mẹ sắm sửa cho năm mới. Chẳng hiểu sao giờ lớn rồi mà cảm giác đặc biệt về Tết vẫn y như ngày nào.”
Phương còn nhớ ở quê nhà, cứ dịp Tết, làng lại tổ chức giải bóng đá. Phương háo hức: “Đá bóng dịp Tết thích lắm, mọi người có thời gian đá bóng hơn, có tiền mừng tuổi dành để mua bóng mới về đá”.
![]() |
| Với Phương, hồi nhỏ, Tết chơi bóng thích nhất vì mọi người có nhiều thời gian, có tiền mừng tuổi dành để mua bóng mới về đá. |
Sau này, FPT IS lại tiếp tục là cái nôi để Phương thể hiện niềm đam mê với trái bóng tròn. Sau khi tham gia Cup 13/9, Phương có chuyến đi công tác ở Campuchia 2 tháng. Đầu tháng 12/2011, Phương mới trở về Việt Nam. Để khép lại một năm thành công cả ở kinh doanh và bóng đá FPT IS TES, công ty đang tổ chức giải bóng đá TES Close. Phương cho biết: “Sau 2 tháng, mình không đá bóng nên giờ mình đang phải tìm lại cảm giác với trái bóng”.
Năm 2012, Phương hy vọng, FPT IS sẽ tiếp tục phát huy được tinh thần thể thao. Bản thân anh sẽ cố gắng tham gia tập luyện, học hỏi để đóng góp vào phong trào thể thao của FPT IS và FPT.
Lưu Vân
Ảnh: NVCC.
Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR
Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)
Mèo Béo Cố lên nào! 10/5/2012 9:39:20 sáng
Tôi thấy 1 điều rất hay và thú vị:
- Mỗi ngày dành 10-30p nghĩ về ý tưởng mới liên quan tới công việc.
- Mỗi ngày đọc 3-5 bản tin liên quan tới công việc và xu hướng công nghệ thông tin.
- Mỗi ngày dành 1-2h để đọc sách.
- Và cuối cùng mỗi ngày dùng 1 trang giấy trắng A4 viết ra tất cả những gì mình thích.
Chỉ cần làm như vậy trong vòng 2 năm tôi sẽ không quá bất ngờ khi biết tin bạn là CEO.
Ký tên: Hoàng Vịnh
Hoàng Đăng Vịnh Có trang A4 là mình bắt đầu triển khai :D hihi sẽ chia sẻ với bạn ^^ Mèo Béo à 14/5/2012 1:47:46 chiều
ph son Rất hay! Mỗi ngày dùng 1 trang giấy trắng A4 viết ra tất cả những gì mình thích, mình sẽ chỉ viết 3 từ: CEO :-) 21/5/2012 3:59:36 chiều
Kiều Võ Chưa thấy gì hết, FO co ko ta? khoảng 2 giờ trước