Liên quân nữ FPT IS Cầu Giấy và HITC chiến thắng

Thứ ba, 27/12/2011, 16:38 GMT+7

Liên quân nữ FPT IS Cầu Giấy và HITC đã giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước đội tuyển nữ Láng Hạ trong tranh giải FPT IS năm nay trên sân Phòng không cuối tuần qua.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ngay trước khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một bởi cầu thủ ThaoHP, FPT IS ERP. Đón bóng nhờ đường chuyền chính xác từ ThúyLTT - nữ cầu thủ kỳ cựu của đội tuyển FPT IS, Thao nhanh chóng dứt điểm. Cú tạt góc không mạnh nhưng dứt khoát và chớp được khoảng trống bất cẩn trước khung thành FPT IS Láng Hạ.

Bàn thắng này kết thúc thế trận cân bằng và giằng co của hiệp 1. Chênh lệch giữa hai đội gia tăng đáng kể trong hiệp 2.

Niềm vui chiến thắng, sự phấn khích khiến liên quân Cầu Giấy và HITC dâng lên áp đảo đối phương. Đội Láng Hạ mất khá nhiều thời gian và chật vật bảo vệ khung thành trước loạt phạt góc liên tiếp. Quyết tâm cân bằng tỉ số của họ đã không thực hiện được. Tuy vậy, việc giữ chắc khung thành đến phút cuối đã thể hiện nỗ lực của các nữ cầu thủ, đa số lần đầu chơi bóng

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên trong niềm vui chiến thắng của 12 cầu thủ FPT IS Cầu Giấy và HITC và một chút nuối tiếc của đội Láng Hạ vì quá ít cơ hội phản công. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút nghỉ ngơi, cả 24 cầu thủ lại tươi như hoa để nhận quà, nhận cúp và chụp ảnh.

Trận đấu duy nhất của giải bóng đá nữ FPT IS đã qua nhiều ngày, nhưng dư âm vẫn để lại. Hơn một tiếng khởi động và 30 phút thi đấu dường như chưa thỏa cơn khát thể thao và “máu” đá bóng của chị em. Mail đàn hiện nóng hổi và ban tổ chức nhận được khá nhiều đề xuất tổ chức thêm trận lượt về, vừa để giao lưu, vừa cho FPT IS Láng Hạ thêm cơ hội gỡ hòa.

Liên quân nữ FPT IS Cầu Giấy (áo xanh trắng) và HITC đã giành chiến thắng tuyển nữ Láng Hạ (áo cam) trong trận giao hữu duy nhất của năm.

Nhiều khán giả tỏ ra khá bất ngờ khi chị em FPT IS đã trở thành những cầu thủ thực sự trên sân cỏ. Cái lạnh đầu đông, sự vụng về lạ lẫm trước bóng, thậm chí vướng bận con nhỏ đã không cản được họ dậy sớm, trang điểm và ăn vận xinh xắn để ra sân. Trọng tài ThanhNH3 tuy không phải chạy bở hơi tai, nhưng cũng nhiều phen phân xử đau đầu hay cười đau bụng trước các pha bóng độc đáo của chị em.

Trước trận đấu, huấn luyện viên 2 đội chỉ có 30 phút để thử chân và sắp xếp đội hình. Tuy vậy, các nữ cầu thủ đã làm tốt vị trí của mình, ngoại trừ những pha bóng áp đảo cuốn gần như toàn bộ cầu thủ trên sân về trước khung thành.

Ngoài chiến thuật “ruồi bu”, khá nhiều chiến thuật, từ không chuyên đến có vẻ chuyên nghiệp đều được vận dụng linh hoạt. Nào nhảy lên cướp bóng, nào xoay người hất bóng ra sau, rồi xoạc bóng, đón bóng hụt và thậm chí ngồi lên bóng… Duy có nữ cầu thủ Láng Hạ từng là Hoa khôi đã không hoàn thành nhiệm vụ “kèm” trọng tài xin quả penalty. Cô cho biết đã phải ra sân ở phút thứ 3 vì cứ thấy bóng là né.

Điều hiếm có nhất là trong bất kỳ tình huống nào, phản công hay tấn công, cướp bóng hay mất bóng, chị em vẫn luôn giữ nụ cười tươi và nữ tính. Hầu như không có màn túm tóc, giật áo, kéo đẩy. Vì thế, không khí trận đấu đem lại sự thư giãn cho cả người chơi và khán giả.

Huyền Linh

Ảnh: Minh Hà

Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR

Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)

Xem nhiều nhất
Bình luận nhiều nhất

Mèo Béo

FIS tăng lương, FTG tăng lương. Chỗ bạn thì sao?

||

Kiều Võ Chưa thấy gì hết, FO co ko ta? khoảng 2 giờ trước

ph son Bao giờ vậy ta??? khoảng 1 giờ trước

Lê Anh Tuấn

Lại OT từ h đến hết tuần :(

||

Mèo Béo Cố lên nào! 10/5/2012 9:39:20 sáng

Hoàng Đăng Vịnh

Tôi thấy 1 điều rất hay và thú vị:

- Mỗi ngày dành 10-30p nghĩ về ý tưởng mới liên quan tới công việc.
- Mỗi ngày đọc 3-5 bản tin liên quan tới công việc và xu hướng công nghệ thông tin.
- Mỗi ngày dành 1-2h để đọc sách.
- Và cuối cùng mỗi ngày dùng 1 trang giấy trắng A4 viết ra tất cả những gì mình thích.

Chỉ cần làm như vậy trong vòng 2 năm tôi sẽ không quá bất ngờ khi biết tin bạn là CEO.
Ký tên: Hoàng Vịnh

||

Hoàng Đăng Vịnh Có trang A4 là mình bắt đầu triển khai :D hihi sẽ chia sẻ với bạn ^^ Mèo Béo à 14/5/2012 1:47:46 chiều

ph son Rất hay! Mỗi ngày dùng 1 trang giấy trắng A4 viết ra tất cả những gì mình thích, mình sẽ chỉ viết 3 từ: CEO :-) 21/5/2012 3:59:36 chiều

Xem tất cả các bình luận