Tình yêu thật kỳ quặc

Thứ hai, 6/2/2012, 16:47 GMT+7

Vậy là đội bóng mình yêu thích không giành chiến thắng. Vậy là... chẳng sao cả.

Thể thao hay bất kỳ lĩnh vực nào khác đều có thắng, có thua, và điều này chẳng làm ảnh hưởng gì tới niềm đam mê bóng đá của mình. Xem bóng đá để thưởng thức cái hay của nó, chứ không phải để xem đội mình ghét có thua hay không, để chế nhạo.

Thật ra, tình yêu là một thứ kỳ quặc. Và tình yêu bóng đá cũng vậy. Có ai giải thích được vì sao có người yêu đội bóng này mà không phải là đội khác? Chỉ có chính bản thân mỗi người là biết được thôi và đôi khi lý do rất buồn cười.

Tôi biết một anh học về kiến trúc rất thích đội Hà Lan. Đơn giản vì anh thích Van Gogh, một họa sĩ vĩ đại người Hà Lan. Sau này, anh ta còn tìm hiểu thêm nhiều về đội bóng đó nhưng cái lý do ban đầu rất quan trọng.

Tôi thích đội MU, từ thời kỳ còn Eric Cantona, Paul Ince... Lúc đó, Việt Nam không phát sóng giải ngoại hạng nên tôi chủ yếu xem các trận C1, xem hình trên báo. Ấn tượng nhất với Cantona ở lối đá xông xáo và kỹ thuật, với cái cổ áo không bao giờ bẻ. Đó là những ấn tượng ban đầu, đơn giản thôi nhưng từ đó đã hình thành một niềm đam mê lớn của tôi sau này.

Mình có thể thét lên khi xem MU đá, vật vã, lăn lộn, thổn thức cùng những đường bóng... Thích MU, nghĩa là thích luôn đội tuyển Anh. World Cup 98 là lần đầu tiên mình xem tất cả các trận đấu, thậm chí, còn thuộc luôn danh sách cầu thủ của 32 đội bóng. Tiếc là mùa giải này, đội mình ghét nhất là Pháp lại vô địch. Trong đội Pháp mình lại không ưa hai cầu thủ Barthez và Blanc. Hai "tên" này chuyên "hôn nhau" trước mỗi trận.

Oái ăm thay, ngay sau World Cup 98, chính hai cầu thủ này lại được ngài Alex mời về MU. Vậy là, mình lại "chấp nhận" và yêu thích họ trong khi đó vẫn ghét đội Pháp cho đến tận bây giờ.

Vậy đó, tình yêu thật khó hiểu!

Trương Văn Chương

Trương Văn

Bác nói 1 hồi làm đầu em nó quay mòng mòng, chả hiểu gì cả :))

9/2/2012 5:50:53 chiều||

Phong Tran

Tình yêu của bạn "giậm chân tại chỗ" trong khi bạn thay đổi mỗi ngày,

Trong n hiều truờng hợp, theo võ đoán của mình thì bạn có hai tình yêu. Một tình yêu mà bạn là chủ nhân hướng tới đối tượng mà bạn muốn trao tình cảm: bạn gái, tổ quốc, MU, con mèo, thủ dâm ...

Một tình yêu khác là tình yêu coi tình yêu của bạn dành cho đối tượng là mục tiêu của nó. Nôm na là bạn yêu chính tình yêu của mình.

Mà tình yêu thì thường ích kỷ và bảo thủ, nên bạn không muốn và không dám bỏ tình yêu của mình.

ước muốn được gắn mình vào một cái gì có thực, kéo dài sự tồn tại của mình, bản chất của mình ra, ý muốn được nhân rộng mình ra thế giới, ai chả có.

Một khía cạnh nữa, là con người, khi rời xa tình yêu thì rất là nguy hiểm, họ sẽ rơi vào sự hoài nghi, hoài nghi tình yêu là hoài nghi gia trị cuộc sống, hoài nghi các xác tín đã được xác lập, hoài nghi chính mình. He he


nên người ta bám lấy tình yêu, như một cái cọc trong dòng nước. Khi đó, bạn là, theo mình nổ, là trò cười của các loại cảm xúc.

He he

8/2/2012 3:45:05 chiều||

Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR

Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)

LÊ VĂN DIỆN

Nhân dịp khai trương chi nhánh Thanh Oai

FPT telecom miễn phí hòa mạng + modem wifi cho tất cả KH đang ký mới.

Mọi chi tiết LH: 0904.979.111

||

Hoàng Phủ An Khang

Còn Ai có nhu cầu Lắp Mạng tại Hà Nội PM mình nhé.
Mr.Khang: 0906.2727.81 - 0978.165.475
Email : khanghpa@fpt.net.
Chúc Cả nhà cuối tuần zui zẻ.

||

Nguyễn Nhân Hiếu

ai có nhu cầu lắp đặt mạng internet tại vĩnh phúc PM mình nhé, đang có chương trình khuyến mại lớn đó, tặng thẻ diệt virut bản quyền, miễn phí hòa mạng, trang bị modem wifi và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhấc điện thoại và gọi 0989.916.003 để được tư vấn miễn phi
thanhks

||

Lê Tiên Long Sao bây giờ bạn vẫn dùng logo này? 11/5/2012 4:37:52 chiều

Xem tất cả các bình luận