Những người luôn sống mãi

Thứ năm, 16/2/2012, 11:52 GMT+7

Có những người sinh ra và mất đi một cách yên bình, không gợn sóng. Cũng có những người cuộc đời chẳng mấy ưu ái, mang họ đi khi chưa tới tuổi đáng phải đi. Nhưng những gì họ đã làm, cách họ đã sống khiến cho họ vẫn còn mãi trong lòng người ở lại.

Mấy ngày qua, người ta truyền nhau những lời tiếc thương dành cho cuộc đời của một diva âm nhạc thế giới. Những dòng status Yahoo Messenger, những cập nhật Facebook và cả những chiếc headphone không ngừng phát ra những bài “hit” của Whitney Houston.

"Whitney Houston vẫn mãi là người phụ nữ da màu quyến rũ nhất với tôi".

Chợt nhớ tới một tình huống tương tự, đó chính là ngày mà Michael Jackson mãi mãi lìa trần. Tôi chết lặng, chẳng tin vào tai mình. Từ nhỏ, tôi đã thổn thức với “Heal the world”, với “Earth song” hay “You are not alone”… Để rồi, dù chẳng thân thích, chẳng họ hàng, nước mắt vẫn cứ rơi đầy xót xa khi hay tin dữ.

Ngày anh ra đi, không riêng gì ai, tất cả những con người yêu âm nhạc đều tuôn lệ tiễn đưa. Sau đó, người ta chẳng còn nhắc chuyện cấy da, sửa mặt, chẳng còn đề cập tới những scandal của anh nữa. Cái còn lại là những ca khúc bất hủ, những “bản sao” Michael Jackson, từ người lớn đến trẻ em.

Hình ảnh Michael Jackson vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

Tôi được dự một buổi ghi hình trực tiếp của cuộc thi Vietnam's Got Talent. Trong buổi đó, có tới cả chục màn nhảy Michael Jackson được các thí sinh từ trưởng thành đến nhỏ tuổi sử dụng để dự thi. Đủ thấy, sức ảnh hưởng của anh lớn thế nào. Đó là ở Việt Nam, còn ở Mỹ, chắc hẳn những “bản sao” này còn phát triển rầm rộ hơn.

Mỗi lần có người tái hiện lại hình ảnh của Michael Jackson là một lần hình ảnh anh lại ghi khắc thêm vào lòng người hâm mộ. Cứ thế, nối tiếp tới những thế hệ sau, chẳng biết bao giờ người ta mới quên được anh.

Whitney mới mất. Cũng phải thêm một thời gian nữa, người ta mới quên đi những lỗi lầm. Rồi sẽ chẳng còn ai nhắc tới ma túy nữa. Bởi khi người đã yên nghỉ, thường chỉ được nhớ tới bằng tình yêu, bằng những ký ức thật đẹp. Chắc chắn rồi sẽ xuất hiện những bản hát lại bài "hit" của chị, chẳng phải để cạnh tranh mà là lưu giữ. Đôi mắt sâu thẳm, chất giọng da diết, sự quyến rũ mãnh liệt của chị sẽ còn “sống” trong lòng người hâm mộ rất lâu.

Và chẳng phải các sao mới có được đặc ân ấy. Ở FPT, cũng có những con người như thế. Một người mà tôi biết, đó là Nguyễn Khắc Thủy Tiên - cựu nhân viên FPT Online. Em làm việc tại Trung tâm Mỹ thuật Sáng tạo. Ngày em đi, hiếm ai biết chuyện có thể ngăn dòng lệ. Tôi không thân em, chỉ biết sơ sơ, nhưng có lẽ tôi chẳng bao giờ quên nổi người con gái tuổi 25 phơi phới, chỉ mới ngày hôm trước còn khoe toáng lên trên Facebook là lần đầu tiên được nhìn thấy cầu vồng. Vậy mà ai hay, đó cũng là lần cuối cùng trong đời em nhìn thấy cầu vồng. Em đã mãi mãi đi xa vào một ngày sau chiều mưa ấy.

Bánh sinh nhật, nến và hoa vẫn được chuẩn bị, chỉ khác là chủ nhân bữa tiệc giờ chỉ còn là tấm ảnh.

Em cũng có những khiếm khuyết như bất cứ ai. Nhưng giờ đây, những người từng biết em, chỉ hướng tới em với nỗi nhớ, niềm xót xa. Khi em mất, đã có người tiếp quản và duy trì Facebook của em. Có những người biết em đã ra đi nhưng vẫn kết bạn trên Facebook và được chấp nhận. Lúc đầu có thể hơi sợ, nhưng sau đó họ quen và có phần nào nghĩ như em vẫn đang còn sống.

Ngày 13/2 vừa qua là sinh nhật của em, năm nay em đã 28 tuổi. Những gương mặt chúc mừng sinh nhật khi em 25 tuổi vẫn chẳng hề thiếu vắng. Trên Facebook của em, những lời chúc vẫn như dành cho người đang sống. Bánh sinh nhật, nến và hoa vẫn được chuẩn bị, chỉ khác là chủ nhân bữa tiệc giờ chỉ còn là tấm ảnh. Một bức ảnh cười rất xinh tươi bởi em đâu có thời gian chuẩn bị ảnh cho ngày ra đi.

Tôi thấm thía hai câu nói: “Điều quan trọng không phải chúng ta sống được bao lâu mà chúng ta phải sống như thế nào”, và “Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc, còn bạn cười”. Chắc hẳn lúc này, Michael Jackson, Whitney Houston, Nguyễn Khắc Thủy Tiên và còn nhiều người mà tôi chưa biết, những người đã cháy hết mình trong những ngày còn sống, đang ngậm cười nơi chín suối. Và mãi mãi họ vẫn còn đây, bên cạnh những người yêu thương họ.

Thùy Linh

Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR

Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)

LÊ VĂN DIỆN

Nhân dịp khai trương chi nhánh Thanh Oai

FPT telecom miễn phí hòa mạng + modem wifi cho tất cả KH đang ký mới.

Mọi chi tiết LH: 0904.979.111

||

Hoàng Phủ An Khang

Còn Ai có nhu cầu Lắp Mạng tại Hà Nội PM mình nhé.
Mr.Khang: 0906.2727.81 - 0978.165.475
Email : khanghpa@fpt.net.
Chúc Cả nhà cuối tuần zui zẻ.

||

Nguyễn Nhân Hiếu

ai có nhu cầu lắp đặt mạng internet tại vĩnh phúc PM mình nhé, đang có chương trình khuyến mại lớn đó, tặng thẻ diệt virut bản quyền, miễn phí hòa mạng, trang bị modem wifi và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhấc điện thoại và gọi 0989.916.003 để được tư vấn miễn phi
thanhks

||

Lê Tiên Long Sao bây giờ bạn vẫn dùng logo này? 11/5/2012 4:37:52 chiều

Xem tất cả các bình luận