Đừng chê những chiếc phong bao nhỏ

Thứ năm, 2/2/2012, 14:40 GMT+7

Trước đây, lì xì được hiểu là mừng tuổi cho trẻ em. Người ta để tiền trong một phong bì nhỏ, có màu sắc rực rỡ để tặng các bé.

Ngày nay, nhận mừng tuổi không còn là đặc quyền của trẻ em nữa. Đối tượng rất đa dạng và phương thức mừng tuổi cũng vì thế mà trở nên phong phú hơn.

Chủ nhân của những phong bao lì xì bây giờ có thể ở mọi độ tuổi. Ông bà, cha mẹ mừng tuổi con cháu. Và ngược lại, con cháu cũng mừng tuổi những người lớn tuổi trong gia đình. Ở các cơ quan nhà nước, đối tượng nhận mừng tuổi sẽ là sếp, con cháu sếp, gia đình sếp. Còn ngược lại, ở các doanh nghiệp tư nhân, đối tượng nhận mừng tuổi là nhân viên, con em nhân viên.

Quà mừng tuổi cũng đa dạng. Nếu như ngày xưa người ta chỉ chọn màu tiền đẹp, đồng tiền phẳng phiu, mới cứng thì giờ đây người ta còn chọn... mệnh giá hoặc giá trị. Mệnh giá với những phong bao lì xì bằng tiền và giá trị với những “phong bao” không phải bằng tiền. Chẳng hạn, một căn hộ chung cư, một chuyến đi nước ngoài, một sự đảm bảo về công việc cho con cái sếp... được lồng trong cái “phong bao” ấy.

Nhưng nếu chỉ nhìn việc lì xì như thế thì tiêu cực quá. Cũng có những kiểu mừng tuổi ở mức độ chăm sóc, quan tâm đến nhau mà thôi, nhưng về hình thức lại rất kỹ càng. Chẳng hạn, lì xì cho các cháu bé, thanh niên, người ta sẽ chọn tiền mệnh giá lớn. Với người cầu kỳ, còn cất công đổi cả tiền USD để mừng tuổi. Còn lì xì cho những cụ già, phụ nữ hay đi chùa, người ta lại chọn những thếp tiền mệnh giá nhỏ, mới cứng, để đi lễ đầu xuân. Với dịp Tết, để sở hữu những thếp tiền như thế hoàn toàn không dễ. Bởi vậy, đó là món quà rất ý nghĩa.

Ở FPT, thường không có cảnh biếu quà sếp, bởi sếp ở đây quá gần dân và cũng chẳng bao giờ vì quà cáp mà có thể thăng tiến. Tất cả đều xét theo hiệu quả công việc. Nhưng dân thì ngược lại, rất ngóng trông tiền lì xì của sếp nhân dịp đầu năm.

Câu chuyện thường gặp ở những nhóm người túm năm, tụm ba bây giờ là: Đầu năm không biết các sếp mừng tuổi bao nhiêu nhỉ? Ở đơn vị này, đơn vị nọ được sếp mừng tuổi “xông xênh” cực, thế mà đơn vị mình...

Hình ảnh mơ ước là sếp rút xấp tiền, đi tới đâu phát tới đó. Người nào có con cái rồi thì đếm đầu con mà phát. Có người còn vòng đi vòng lại, lấy vài lần. Và cứ mỗi dịp năm mới về, họ lại hả hê với việc đó.

Độ hào phóng của sếp phụ thuộc vào lượng tiền rút ra và mệnh giá của mỗi tờ tiền mừng tuổi. Ấy thế là người chịu áp lực về việc lì xì chẳng phải nhân viên, mà là sếp. Nếu sếp nào trót hào phóng rồi, thì sẽ phải “theo lao” thôi.

Nghe cô bạn tôi kể, có năm đi theo sếp lì xì các đơn vị, cô ấy cũng thu được tiền triệu vì “tiện thể” đầu năm gặp gỡ, các sếp mừng tuổi luôn. Những con số ấn tượng đó trở thành chủ đề “hot” trong những ngày đầu tiên đi làm của năm mới.

Thực ra, chẳng sếp nào không thích xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt nhân viên của mình. Nhưng liệu đã một lần những người nhân viên ấy từng nghĩ xem, vì sao sếp này hào phóng, sếp kia không. Vì sao năm trước sếp mừng tuổi nhiều, năm nay lại mừng tuổi thấp?

Các cụ đã có câu: “Phú quý sinh lễ nghĩa”. Các sếp cũng có những mối lo, những khoản chi phí riêng. Có khi, vì làm sếp mà họ hàng giao phó tất cả gánh nặng về tài chính, về công ăn việc làm của con cháu trong gia tộc, họ phải chịu rất nhiều phiền toái.

Nhân viên luôn đòi hỏi sếp phải quan tâm tới hoàn cảnh gia đình của mình, phải thông cảm. Nhưng ít ai thực sự quan tâm tới hoàn cảnh của sếp, có chăng chỉ là những thứ bề nổi: vợ/chồng sếp có xinh/đẹp trai không, có bao nhiêu con…

Đằng sau những thứ ấy, sếp là con người bằng xương bằng thịt và cũng có những nỗi lo cơm áo gạo tiền, có thể không phải chỉ cho riêng sếp, mà còn cho họ hàng, làng xóm.

Bởi vậy, khi nhìn sếp rút phong bao, hãy một lần thông cảm, nếu đồng tiền trong đó không có mệnh giá lớn.

Thùy Linh

Phong Tran

Đúng là không nên suy bì mệnh giá tiền mừng tuổi. Nhưng không phải vì thông cảm với sếp mà là nên thông cảm với chính chúng ta.

Mừng tuổi là người lớn mừng tuổi trẻ em hoặc người già, hoặc thêm tuổi mới hoặc thọ hơn một tuổi.

khi nhận tiền mừng tuổi thì chúng ta lập tức trở thành trẻ con hoặc người già. Trẻ con và ngươi già thường không để ý đến mệnh giá, họ cần niềm vui.

Còn nếu đề ý nhiều đến mệnh giá, là lỗi tham tiền của người lớn nhưng muốn mình thành trẻ con hay người già.

Tham tiền thì tốt thôi, nhưng tham cái không phải của mình, mình đáng được hưởng thì chỉ nên cho 500 lẻ.

Mua kẹo mút cho dài lưỡi.

3/2/2012 12:42:53 chiều||

Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR

Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)

LÊ VĂN DIỆN

Nhân dịp khai trương chi nhánh Thanh Oai

FPT telecom miễn phí hòa mạng + modem wifi cho tất cả KH đang ký mới.

Mọi chi tiết LH: 0904.979.111

||

Hoàng Phủ An Khang

Còn Ai có nhu cầu Lắp Mạng tại Hà Nội PM mình nhé.
Mr.Khang: 0906.2727.81 - 0978.165.475
Email : khanghpa@fpt.net.
Chúc Cả nhà cuối tuần zui zẻ.

||

Nguyễn Nhân Hiếu

ai có nhu cầu lắp đặt mạng internet tại vĩnh phúc PM mình nhé, đang có chương trình khuyến mại lớn đó, tặng thẻ diệt virut bản quyền, miễn phí hòa mạng, trang bị modem wifi và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhấc điện thoại và gọi 0989.916.003 để được tư vấn miễn phi
thanhks

||

Lê Tiên Long Sao bây giờ bạn vẫn dùng logo này? 11/5/2012 4:37:52 chiều

Xem tất cả các bình luận