Thứ ba, 14/2/2012, 15:39 GMT+7
Nếu có ai hỏi, nền tảng của tình yêu là gì? Tôi sẽ trả lời không chút đắn đo rằng: Đó là tình bạn.Không chỉ vì hai từ ghép “bạn tình”, “bạn đời”, mà còn vì những gì cá nhân tôi được chứng kiến, chiêm nghiệm và tin tưởng.
Tình yêu có thể bắt đầu từ tình bạn hay từ tiếng sét ái tình, dấu hiệu cảm xúc giúp nhận ra mình đang yêu đối với tôi chính là ham muốn thể xác. Chợt một ngày, bạn bắt gặp mình đang muốn ghì xiết lấy người bạn khác giới đã từ lâu thường xuyên chia sẻ, bên cạnh mình. Lần khác, có thể là những ham muốn ngay từ cái nhìn đầu tiên? Những cảm xúc này xuất hiện trong hoàn cảnh éo le, chúng ta gọi là say nắng và tìm cách vượt qua nó. Còn trong hoàn cảnh cho phép, chúng ta gọi đó là tình yêu và tìm cách duy trì nuôi dưỡng nó.
Cho dù bắt đầu bằng cách nào, với tên gọi là gì, thì tôi vẫn tin, tình yêu không thể bền vững nếu thiếu đi tình bạn trong đó. Các nhà tâm lý học đã chứng minh: Cảm giác “đang yêu” không tồn tại quá 2 năm (có thể dài hơn nếu nó là cảm giác xuất phát từ một mối tình ngang trái, hay các bạn xa nhau về khoảng cách địa lý). Vậy thứ còn lại gắn kết chúng ta, gắn kết những người yêu nhau, những gia đình, cho đến tận 10 năm, 20 năm là gì nếu không phải là sự cảm thông, sẻ chia, nếu không phải là cảm giác dễ chịu khi ở bên nhau? Và những đặc tính trên là của tình bạn.
Mỗi ngày trôi qua, chúng ta cần nhiều rung cảm hơn, hay cần nhiều chia sẻ hơn? Câu trả lời tùy thuộc vào độ tuổi. Ngày 20 tuổi, cô gái yêu anh chàng sốc nổi, gõ cửa phòng mình lúc 12h đêm khi bước sang ngày sinh nhật để tặng cô những bông hồng còn ngậm sương. 25 tuổi, cô gái yêu chàng trai sẵn sàng chiều theo sở thích của mình. 30 tuổi, cô gái giờ đã thành phụ nữ, chợt yêu thiết tha một người âm thầm đi bên mình, chia sẻ và cảm thông.
Không còn nhiều nữa những rung động nồng nàn mãnh liệt, chỉ ánh nhìn trìu mến, nụ cười ấm áp cũng đủ ấm lòng, đủ để thấy mình lại mạnh mẽ, vững vàng như xưa. Nếu người đàn ông của các bạn qua từng độ tuổi, cũng trưởng thành như trình tự trên thì chắc chúng ta không cần có luật hôn nhân, các cặp đôi sẽ tự nguyện bên nhau, gắn kết và chung thủy. Tiếc rằng, cuộc sống không dễ dàng đến thế. Vậy nên, chúng ta vẫn cần nuôi dưỡng tình bạn trong tình yêu, vẫn cần lý trí để duy trì gia đình, duy trì cuộc sống hôn nhân.
Muôn đời, người ta vẫn gọi đám cưới là happy-ending, tôi thì vẫn dùng lời thơ của nhạc sỹ Vũ Thành An để động viên những người yêu, mà không đến được với nhau, rằng: “Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau”. Và hơn thế nữa, tôi vẫn tin có nhiều cách để chúng ta đi bên nhau mà không nhất thiết phải là một cặp tình nhân.
Nếu có ai hỏi, tình yêu và tình bạn, thứ gì quan trọng hơn? Tôi sẽ không đủ tự tin để trả lời dứt khoát. May mắn vì trong cuộc đời, càng trưởng thành càng ít khi chúng ta phải chọn giữa tình bạn và tình yêu.
Hoàng Thu Thủy
Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR
Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)
Lê Tiên Long Sao bây giờ bạn vẫn dùng logo này? 11/5/2012 4:37:52 chiều