Thứ ba, 31/1/2012, 16:13 GMT+7
Năm nay, khâu chuẩn bị Tết của mình đỡ tất bật hơn rất nhiều nhờ việc quyết định sẽ về quê muộn hơn gần một ngày so với "truyền thống". Hai vợ chồng có thời gian sang nhà ông bà ngoại, ăn bữa cơm tất niên sớm và lượn lờ, ngắm đào quất, "tha" về một cành đào phai to bự. Mình cũng có đủ thời gian bày biện mâm ngũ quả tươm tất, với đủ các màu quả từ xanh đến chín.
Còn chút thời gian, mình lau dọn tủ lạnh và sắp xếp nhà cửa thật ngăn nắp, trước khi mang 100kg hành lý và quà biếu đủ loại xếp chật cả cốp xe lẫn ghế trước để về Việt Trì ăn Tết vào chiều 28 âm lịch. Khác với bình hoa ly trắng mọi năm, mẹ Tép đã khá hài lòng với một bình hoa chỉ toàn Violet, thật tươi tắn với sắc tím, đúng dáng Tết cổ truyền.
5 ngày ăn tết tại Việt Trì trôi qua thật nhanh như mọi khi. Ngay tối 28 Tết, khi rửa bát, mình đã tuột tay làm vỡ một chiếc bát đẹp của bà nội, vội vàng dặn cu Lít đem vứt lên đống rác trên đường để "phi tang". May mà đến khi về cũng chưa bị phát hiện. Hy vọng bà nội không đếm số bát đẹp còn lại.
Năm nay, đêm giao thừa, nhà Tép vẫn phi ra chùa Đại Bi ở gần Cầu Việt Trì lễ Phật và được sư ông lì xì các món nho nhỏ đã được niệm chú để cầu an. Một bao diêm để "giữ lửa" trong nhà, một chiếc bùa dán vào xe ôtô và một chiếc bùa xe máy, với hy vọng sẽ bình an trên đường, một chiếc lúc lắc nhỏ để làm dây đeo điện thoại. Tép cũng được sư ông xoa đầu lấy may.
Chiến tích của 5 ngày Tết ở Việt Trì là đã dũng cảm đè Tép ra tắm tới 2 lần dưới cái rét căm căm 8 độ mà không làm "em" bị ho hắng hay nóng sốt gì. Ngoài ra, mẹ Tép cũng chính thức rèn luyện được hai tuyệt chiêu là: múc nước giếng vừa nhanh, vừa đầy và nhóm bếp củi cực đượm chỉ với một tờ giấy và mấy que củi chứ không phải tốn một rổ giấy to đùng như mọi năm nữa.
10h sáng mùng 4, cả nhà lại về đến Hà Nội. Không vội về nhà để hối hả dọn dẹp đồ đạc, đỗ xe trước hàng cafe để bình thản nhấm nháp chút vị espresso nóng thơm ngát và ngắm người đi lại trên đường phố. Như lời chồng tả thì trông mẹ Tép hớn ha hớn hở như hoa héo gặp nước khi về đến Hà Nội.
Cũng phải thôi, mình nhớ quay quắt không khí Tết của Hà Nội. Với mình, đường phố trầm mặc, lác đác xe cộ như lúc này mới đúng là Hà Nội thân thuộc. Chỉ khi được về Hà Nội đón Tết, được lăn vào bếp cùng mẹ và ăn đúng vị món măng, món giò thủ, món nem do mẹ kỳ công chế biến thì đây mới đúng là miền thơ ấu, là không khí thân thuộc, "vị" Tết mà mình mong ngóng mỗi khi Xuân về.
Cả 9 ngày nghỉ, mình nhất định không sờ vào cái máy tính, cũng không check mail qua điện thoại, hạn chế nhắn tin và gọi điện thoại, chỉ dành thời gian cho gia đình và những người mà mình yêu quý. Tự nhiên thấy Tết cũng đặc biệt hơn và gia đình ấm áp gần gũi hơn.
Giờ là mùng 9, hết Tết rồi mà cành đào phai còn thắm hồng và bánh chưng còn chất đến 5 cái trong bếp. Vậy là ngoài guồng quay bình thường của công việc và sinh hoạt hằng ngày, mình sẽ còn giữ được vị tết cho đến rằm. Bao giờ đến 14, mình sẽ làm mâm cơm thật hoành tráng để chia tay Tết. Và chỉ còn gần 13 tháng nữa là lại Tết rồi.
Diệu Quyên
Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR
Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)
Lê Tiên Long Sao bây giờ bạn vẫn dùng logo này? 11/5/2012 4:37:52 chiều