Thứ năm, 19/1/2012, 16:35 GMT+7
![]() |
| Tết năm nay, anh Dương dự định sẽ dành thời gian đi du lịch nước ngoài. Ảnh: NVCC. |
Thông thường trước Tết, anh hay đảm trách nhiệm vụ lái xe chở bố mẹ về quê ở Hải Dương để thăm bà con họ hàng.
Sau đó sẽ giải khuây cùng bạn bè cấp 3 bằng một trận đá bóng và nhậu nhẹt tưng bừng để tổng kết cuối năm.
Năm nào cũng vậy, cứ đến Giao thừa là anh sẽ đi ra ngoài đường tận hưởng không khí ngày Xuân, sau đó sẽ mua cành lộc và về xông đất cho gia đình.
“Mùng 1 Tết tôi thường đi lễ chùa cùng mẹ, mùng 2 tụ tập bạn bè và mùng 3 thì tùy theo kế hoạch ngẫu hứng”, anh Dương chia sẻ.
Năm nay, Tết của anh sẽ vẫn như năm trước, tuy nhiên, do thời gian nghỉ dài ngày nên anh đang dự định thực hiện một tour du lịch nước ngoài để đổi gió và xả stress sau một năm làm việc căng thẳng.
Vì là thành viên duy nhất trong gia đình lập nghiệp ở Hà Nội trong khi quê lại ở Thái Bình nên với Vua hài Thọ “Vẩu” (Phạm Quang Thọ, FPT Trading), Tết sẽ bắt đầu bằng việc dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, thắp hương khấn vái chu đáo sau đó mới đóng cửa về quê.
![]() |
| Thọ "Vẩu" (phải) chụp ảnh kỷ niệm cùng danh hài Xuân Bắc khi tham gia thi "Vua hài đất Việt". Ảnh: I.T. |
Việc đầu tiên sau khi về quê, Thọ “Vẩu”sẽ cùng gia đình đi sắm đào, quất, dọn dẹp lại nhà cửa. Chiều 30 Tết, cả đại gia đình sẽ tập trung để cùng nhau ăn bữa cơm tất niên và ôn lại những kỷ niệm của năm cũ.
Đêm Giao thừa, anh sẽ dành thời gian đi hái lộc với anh trai và cháu, sau đó nhận trách nhiệm xông đất cho nhà bố mẹ và hai anh chị.
“Bất kể năm đó sao đẹp hay xấu, tôi cũng đi chùa xin lộc rồi về nhà xông đất luôn. Có thể vì tính nết vui vẻ lại là con cái trong nhà nên gia đình không quan trọng chuyện vía đẹp hay xấu mà giao cho nhiệm vụ đó”, Thọ “Vẩu” chia sẻ.
Giống như ngày 30, mùng 1, cũng là thời gian để Thọ “Vẩu” và gia đình tập trung gặp mặt, chúc Tết, sau đó tất cả sẽ tùy nghi di tản theo ý mình.
Nhiệm vụ vô cùng quan trọng thuộc về ngày mùng 2, khi ấy, Thọ “Vẩu” sẽ phải đưa vợ con sang bên ngoại ở Chí Linh, Hải Dương để chúc Tết gia đình nhà vợ, sau đó, ngày mùng 3 sẽ lại về Thái Bình để tụ họp, gặp gỡ bạn bè.
Năm nào cũng vậy, Thọ ‘Vẩu” cũng phải mất mấy ngày hì hục, hí hoáy lần tìm trong danh bạ điện thoại những người trong năm anh ít liên lạc để nhắn tin chúc Tết.
Khác với nhiều người, soạn một tin rồi gửi đi cho tất cả, Thọ “Vẩu” không làm vậy, thói quen của anh là soạn từng tin nhắn cho từng người cụ thể sau đó mới gửi cho họ.
Việc này rất mất thời gian nhưng theo Thọ “Vẩu” khi mình nhắn cụ thể tên tuổi như vậy người nhận sẽ cảm thấy họ được trân trọng và vui hơn.
Năm nay, ngoài thi Vua hài đất Việt, Thọ “Vẩu” còn được mời viết kịch bản cho chương trình thư giãn và các tiểu phẩm hài dịp Tết nên anh vô cùng hồi hộp chờ xem những đứa con tinh thần của mình được đón nhận ra sao.
“Dù tôi chỉ viết 4 trong số 8 tiểu phẩm hài Tết, và mỗi tiểu phẩm chỉ dài chừng 15 phút nhưng đây lần đầu tiên tôi có tác phẩm chiếu vào dịp tết nên rất mong mỏi và hồi hộp”, anh tâm sự.
Bình Nguyên
Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR
Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)
Lê Tiên Long Sao bây giờ bạn vẫn dùng logo này? 11/5/2012 4:37:52 chiều