Thứ năm, 19/1/2012, 11:00 GMT+7
> Nồng ấm Hội làng FPT HCM, Tam khôi mong đến ngày rước Trạng
![]() |
| Với Thọ 'Vẩu" (ngoài cùng bên phải) cứ nhắc đến Táo quân là những kỷ niệm của ngày xưa lại tuôn ra ào ạt. Ảnh: C.T. |
Là thế hệ diễn viên đầu tiên của FPT tham gia viết và đóng Táo quân nên cứ hỏi về những kỷ niệm, Phạm Quang Thọ (Thọ “Vẩu”, FPT Trading) lại “tuôn” ra ào ạt.
Còn nhớ, những năm 2007- 2008, cứ gần đến Hội làng, anh lại quay cuồng viết kịch bản cho Táo quân, rồi đi hô hào, kêu gọi mọi người làm diễn viên. Hồi đó, đúng như tên gọi Táo quân, các vở diễn do anh viết kịch bản đa số đều đề cập đến những vấn đề nóng hổi của FPT và các công ty thành viên, dưới lăng kính và góc nhìn hài hước.
2007 là năm đầu tiên FPT đưa Táo quân vào Hội làng nên mọi người rất háo hức và mong chờ. Rất nhiều vấn đề nổi cộm như: ngồi nhầm chỗ, chất lượng ADSL, văn hóa thì thầm hay dứt áo ra đi… đã được “kịch tác gia” Thọ “Vẩu” đưa vào vở diễn này.
Các diễn viên không chuyên của FPT đa số lần đầu tiên đứng trên sân khấu Hội làng nên khá căng thẳng và thậm chí còn quên lời thoại. Ấy vậy mà họ vẫn dũng cảm lên sân khấu và “phiêu” như những diễn viên chuyên nghiệp. “Diễn xong, dân làng hỉ hả, lãnh đạo cũng cười như được mùa”, anh hồ hởi kể.
Thọ “Vẩu” vẫn nhớ như in những gương mặt từng tham gia đóng Táo quân lần đầu như Phạm Viết Long (Long “Cà vạt” FTH cũ) đóng vai Nam Tào, Nguyễn Tiến Dũng (Dũng “Ria”, FPT Software) vai Ngọc Hoàng, Hải Yến (FTH - nay làm ở FPT Telecom Thanh Hóa) vào vai Táo Tài chính, Minh Tâm (Tổng hội) đảm nhận Táo Truyền thông…
Sau đó một năm, Hội làng 2008 quy tụ ít diễn viên hơn nhưng lại thiên về “chất”. Diễn xuất tự nhiên và chuyên nghiệp của Duy Phương (Ban Nhân sự FPT) với vai Táo Truyền thông và Đinh Công Sáng (Sáng “Lòa”, Ban Đoàn thể FPT) trong vai Táo Tổng hội đã đóng góp vào thành công của vở diễn.
Thọ “Vẩu” còn nhớ mãi sự cố khi diễn Táo quân năm 2008. Do kịch bản dài lại run quá nên Duy Phương quên mất lời thoại. Cô chỉ kịp nói mấy câu rồi đi vào cánh gà luôn. Trong khi dân làng chưa hiểu “mô tê” gì thì Thọ “Vẩu” lao vào “đỡ đạn” và nhanh miệng gọi táo khác trám chỗ.
Trong cả hai năm đó, Thọ “Vẩu” đều đóng vai Bắc Đẩu. Vai diễn của anh đã tạo ra sức hút mạnh mẽ khi đám đông người FPT quây quanh sân khấu đều cười nghiêng ngả.
Khi lên sân khấu, anh không cần phải hóa trang nhiều, chỉ diện áo gấm, mũ cánh chuồn là xong. Anh vốn có chất giọng đanh đá, hơi chua ngoa nên diễn mà cứ như không. Thế nên nhiều người mới nói rằng, vai diễn này như “đo ni đóng giày” cho anh.
| ||
Cũng tại Hội làng năm đó, cả dàn diễn viên đang chuẩn bị lên sân khấu thì ngó nghiêng một lúc vẫn không thấy anh Trương Gia Bình đâu. Vì trong kịch bản có nhiều “kiến nghị” về chế độ công đoàn, nên ê-kíp phải chờ lãnh đạo đến để “lắng nghe và thấu hiểu” cho bằng được. Vậy là tất cả diễn viên đều “hoãn binh”, trong khi đó nhạc sĩ Trương Qúy Hải đôn đáo đi tìm Chủ tịch HĐQT FPT.
Chờ một lúc anh Bình cũng tới dự. Anh vừa ngồi xem vừa gật gù cười tán thưởng và vỗ tay thích thú. Chính những kỷ niệm đó là động lực giúp Thọ “Vẩu” luôn yêu thích và mong muốn được làm Táo quân cho FPT mỗi dịp Xuân về.
Là diễn viên “ruột” trong các vở diễn Táo quân nên anh Đinh Công Sáng có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
Năm 2007, anh Sáng đảm nhiệm vai Táo Tài chính, còn năm 2008, anh lại vào vai Táo Tổng hội.
“Để chuẩn bị cho vai diễn Táo Tổng hội, tôi cùng với Thọ “Vẩu”, Xuân Hải và Khánh Tiệp (Ban Nhân sự FPT) đã phải tranh thủ tập hai buổi”, anh kể.
Ban đầu, nhóm định chọn anh Dũng “Ria” đóng vai Ngọc Hoàng vì anh này to béo và trông khá giống anh Trương Gia Bình. Tuy nhiên, anh Dũng không tham gia được vì bận việc riêng. Cuối cùng, anh Nguyễn Quang Duy (Phòng Pháp chế, TienPhong Bank) được chọn thay thế.
“Dù diễn rất hay nhưng do Ngọc Hoàng trông gầy yếu quá nên trang phục diễn vốn đã rộng lại càng thùng thình hơn, đến cái mũ cánh chuồn cũng bị rơi ra ngoài vì không vừa với đầu”, anh Sáng nhớ lại.
Sáng “Lòa” cũng nhớ mãi câu nói “hớ” của mình khi diễn nhưng chính điều đó đã mang lại hiệu ứng tốt từ phía khán giả.
Theo kịch bản, anh phải chào Nam Tào và Bắc Đẩu. Vốn nhanh miệng, lại được dịp thể hiện trước bàn dân thiên hạ nên anh luống cuống dẫn đến quên lời và nói tắt thành: “Em chào hai anh Đào Tẩu”. Dù nói “nhịu” nhưng chính chi tiết ngoài kịch bản đó lại khiến khán giả một phen cười vỡ bụng.
Năm 2007, lần đầu tiên Nguyễn Thị Hải Yến (FPT Telecom) tham gia đóng Táo quân cùng các diễn viên gạo cội” của FPT.
Cô được “điều động” tham gia Táo quân vì đang làm cán bộ Tổng hội mà vở diễn lại thiếu diễn viên. Năm đó, Yến đóng vai Táo Phân phối (FPT Distribution).
Dịp cuối năm, Yến bận tham gia nhiều sự kiện của công ty nên không có nhiều thời gian tập luyện. Cô chỉ kịp tham gia có 2-3 buổi tập, thế mà lên sân khấu diễn rất hăng say và máu lửa.
“Cũng may vai diễn của mình được ưu ái cho ít lời thoại nên cũng không phải học thuộc nhiều”, Yến vui vẻ kể.
Kỷ niệm cô nhớ nhất là sau khi đóng Táo quân xong, bụng đói meo mà đồ ăn thì đã hết sạch nên cô phải ôm bụng rỗng về nhà. Tuy vậy, với Yến đó lại là một trong những Hội làng vui và ý nghĩa nhất mà cô từng tham dự.
Khán giả FPT có mặt trong chương trình Táo quân 2009 chắc hẳn chưa quên màn tung hứng xuất sắc của Thọ “Vẩu” và Khánh Tiệp cùng vai diễn chuyên nghiệp của diễn viên “Ngõ lỗ thủng” Duy Phương.
Tuy năm đó Táo quân biểu diễn đúng vào buổi trưa nắng chang chang, người xem lại “lèo tèo”, nhưng với màn “phóng tác” ăn ý của các diễn viên, khán giả cũng được phen cười vỡ bụng.
Câu nói “Ngày xưa ta chuyên đánh xe hơi đi uống bia ôm, giờ ta lại phải bắt xe ôm đi uống bia hơi” phát ra trong một phút cao hứng của Ngọc Hoàng đã trở thành câu truyền miệng của người FPT suốt một thời gian dài sau đó.
Tại Hội làng năm 2011, chương trình Táo quân được thay thế bằng tiết mục hài kịch “Thưởng của em đâu?” do Giáo sư Xoay Đinh Tiến Dũng viết kịch bản và tham gia diễn xuất. Còn năm nay, vẫn với tiêu chí hài hước và gây cười, hai thí sinh của Vua hài đất Việt là Thọ “Vẩu” và Phong “Lẩn” sẽ tung hứng trên sân khấu của Hội làng.
Dù là với hình thức nào, những vở diễn đó đều mang đến những khoảnh khắc thư giãn vui vẻ và đem lại nhiều tiếng cười sảng khoái cho người FPT mỗi dịp Xuân về.
Bình Nguyên
Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR
Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)
Lê Tiên Long Sao bây giờ bạn vẫn dùng logo này? 11/5/2012 4:37:52 chiều