Chúng ta

Tủm tỉm

Thứ ba, 27/2/2007 | 09:34 GMT+7

Người da đỏ sống ở đâu

A: Đố mày người da vàng sống ở vùng nào?

B: Người da vàng sống đồng nhất ở Châu á.

A: Người da đên sống ở châu nào?

B: Châu Phi.

A: Thế còn người da đỏ sống ở đâu?

B: Người da đỏ thường tập trung ở… các quán nhậu.

Một con nữa đâu

Anh kia sau khi cưới vợ một thời gian thì lặng lẽ đem con vẹt cho người khác. Một ông hàng xóm thấy vậy hỏi:

- Con vẹt hay nói, quý thế, sao lại đem cho đi?

- Dạ, vì nó hay nói, nên một con thì vừa, còn hai con nghe đến nhức tai, chịu không thấu, bác ạ!

- Thế một con nữa đâu?

- Nó đang giặt đồ ở sau giếng!

Vì quá yêu nhạc

Trong bữa tiệc, một người đàn bà hỏi người ngồi kế bên:

- Cái cô tóc vàng xinh đẹp ban nãy rót rượu cho mọi người đi đâu rồi nhỉ?

- Bà muốn dùng thêm cốc nữa à?

- Không, tôi chỉ muốn tìm chồng tôi!

Ranh ma

Vợ nói với chồng đang ườn trên giường:

- Anh thân yêu, rửa chén giùm em nhé!

- Trời ơi! Hôm nay ở hãng anh quá vất vả nên bây giờ mỏi nhừ cả người.

- Em thử anh thôi chứ em đã rửa xong từ lâu rồi.

- Thật hở? Anh cũng chỉ đùa em thôi chứ thực anh rất muốn được giúp em!

ứng xử

Một anh chàng đang được sát hạch để chọn trợ lí cho giám đốc:

- Xin cậu cho biết… người sát hạch nói với anh thanh niên - nếu cậu đang lái chiếc xe hơi đời mới, trên xe ngoài chỗ tài xế ra chỉ còn một chỗ. Dọc đường cậu gặp ba người đều yêu cầu cậu cho quá giang, một là giám đốc của cậu, một ông già và một cô gái đẹp. Cậu sẽ cho ai lên xe?

- Tôi sẽ nhảy xuống đưa chìa khoá xe cho giám đốc chở ông già về giùm còn tôi đi chung đoạn đường với cô gái xinh xắn kia!

Tài tán dóc

Một anh chàng Texas có tật hay khoe khoang, ngày kia anh đi du lịch đến California, cô gái hướng dẫn viên California hỏi anh:

- Chỗ các anh có bờ biển to như thế này không?

- Trước kia cũng có một cái to hơn vậy nhưng bây giờ hết rồi.

- Tại sao thế? - cô gái ngạc nhiên.

- Tụi này không thích nước nên hất nó qua đây.

Tuyệt chiêu

Jimmy: Chà! Tôi lại cầu hôn thất bại lần nữAptech

Tom: Anh bảo với cô ấy anh bao nhiêu tuổi?

Jimmy: 50 tuổi.

Tom: Không được, anh phải bảo anh 70 tuổi, như vậy cô ấy mới có hy vọng được hưởng di sản chứ!

Rể tương lai

Bà cụ khép nép đặt lễ lên bàn và cung kính nói:

- Thưa thầy, tôi có đứa con gái út. Nhờ thầy xem giùm đường chồng con duyên phận của nó.

Thầy bói từ tốn gieo quẻ rồi dõng dạc phán:

- út nữ của bà được quý nhân phù hộ, sẽ gặp một người chồng giàu có, đức độ. Rể tương lai của bà là người hiền thảo, hay biếu cho mẹ vợ những món quà đắt giá…

- Thưa thầy, thế thì tôi phải làm gì với chàng rể hiện tại?

- Bà nói sao?

- Con gái út tôi đã có chồng rồi!

Hiểu lầm

A: Lúc anh hỏi cưới, cô C có nói gì không?
B: Tôi làm gì kịp hỏi cưới. Cô ấy bảo đã yêu Sếchpia lại yêu cả Môda. Cô ấy say mê hai thằng nhãi đó thì tôi còn cơ hội gì nữa chứ?

Ý kiến

()