Thứ năm, 2/2/2012, 14:11 GMT+7
Năm nay, do chuyến công tác dài ngày ở Hội nghị thường niên Davos (Thụy Sỹ) đúng dịp Tết Nguyên đán nên Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình đã đi chúc Tết và mừng tuổi người FPT muộn hơn thường lệ.
Vừa đáp chuyến bay vội từ Thụy Sĩ về sân bay Nội Bài, chưa kịp trở về nhà, anh Bình bắt ôtô về thẳng tòa nhà FPT Cầu Giấy (Hà Nội). Tầng 2 - trụ sở của FPT Telecom - là nơi đầu tiên anh “xông đất”. Năm nay, Chủ tịch HĐQT FPT cùng một số lãnh đạo Tập đoàn và Ban điều hành đi chúc Tết ở 12 địa điểm của FPT tại Hà Nội, trong đó có FPT Trading, FPT IS, FPT Software, ĐH FPT, FPT Sercurities, FPT Capital, TienPhong Bank…
![]() |
| Anh Bình ngộp thở trong vòng vây của cán bộ nhân viên FPT Software. Ảnh: Lưu Vân. |
Giống như những năm trước, anh Bình thường chuộng tờ tiền 100.000 đồng và chỉ mừng tuổi cho các chị em. Ai có bầu, anh sẽ đưa gấp đôi. Với anh em, anh chỉ bắt tay và kèm theo câu “Chúc mừng năm mới”. Thế nên nhiều mày râu lần đầu dự buổi chúc Tết đầu năm này chưa nắm được “tục lệ” của anh Bình, hăm hở đến nhận tiền nhưng chỉ được cái bắt tay thân tình.
FPT Trading và FPT Software là hai đơn vị khiến anh Bình phải “rút ví” nhiều nhất và ồ ạt nhất. Có lúc, anh phải dùng đến tập tiền “dự phòng” trong túi khi người trợ lý chưa kịp đưa thêm.
Ít ai biết rằng, để có được một lượng tiền khá lớn cho việc mừng tuổi, trước kỳ nghỉ Tết, trợ lý của anh Bình đã phải chuẩn bị đổi nhiều cọc tiền mới cứng. Năm nay, anh phải bỏ một khoản kha khá để mừng tuổi cho nhân viên và nhiều hơn số tiền lì xì của năm trước.
“Đặc điểm” dễ thấy của anh Bình là mừng tuổi “tiền tươi” chứ không để vào phong bao lì xì. Theo trợ lý của anh, do số cán bộ nhân viên quá đông nên áp dụng cách này để tán lộc nhanh chóng cho mọi người.
Ngoài các đơn vị “đóng đô” lâu năm ở tòa nhà FPT Cầu Giấy, anh Bình còn đến chúc Tết FPT Online - đơn vị đón cái Tết đầu tiên ở đại bản doanh của FPT.
Chủ tịch FPT đi đến đâu, ở đó huyên náo, mọi người hò reo, vỗ tay tưng bừng. Những cánh tay giơ lên, ánh mắt sáng rực và nụ cười của nhân viên rạng rỡ trên môi. Với anh Bình, sau chuyến công tác dài ngày, được trở về ngay chính tòa nhà FPT và đi chúc Tết mọi người là niềm vui lớn nhất trong những ngày đầu năm mới.
“Đối lập” với sếp Bình, Phó Chủ tịch HĐQT FPT Bùi Quang Ngọc quyết định mừng tuổi cho anh em gấp đôi chị em. Anh chia sẻ: “Vì anh Bình chỉ mừng tuổi cho chị em nên tôi làm vậy để bù đắp cho anh em”. Cứ nam nhân viên nàođến chúc Tết, anh đều rút ra hai tờ 50.000 đồng mới cóng còn chị em thì chỉ được một tờ tiền đỏ.
![]() |
| Anh Bùi Quang Ngọc rất ga - lăng rút ví mừng cho anh em ở FPT Capital. Ảnh: Lưu Vân. |
Trong lịch trình đi chúc Tết với đoàn FPT Capital, khi anh em “thòm thèm” nhìn chị em được anh Bình mừng tuổi, anh Ngọc đã rút ngay tập tiền lì xì cho anh em ở đây.
Có thể nói, ngày đầu năm đi làm là ngày TGĐ FPT Trương Đình Anh cười nói nhiều nhất. Năm nay, lần đầu tiên anh Đình Anh “tiếp quản” tục lệ mừng tuổi cho cán bộ nhân viên trong công ty. Cầm trên tay tệp tiền 100.000 đồng mới tinh, người FPT HCM phấn khởi khi được sếp Đình Anh mừng tuổi.
![]() |
| Anh Trương Đình Anh mừng tuổi cho cán bộ của FPT Trading HCM. Ảnh: C.T. |
Không đến tận nơi để phát lộc cho từng nhân viên, Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) là đơn vị duy nhất sáng tạo ra cách mừng tuổi bất ngờ và độc đáo. Đó là chuyển vào tài khoản của từng nhân viên số tiền 1 triệu đồng. Những tiếng tít tít của tin nhắn điện thoại báo tiền đã đến đến tay chủ nhân trong ngày đi làm đầu tiên của năm mới đã tạo ra âm thanh rất vui nhộn và không khí rộn rã ở FPT Telecom.
Chị Chu Thanh Hà, Phó TGĐ FPT, cho biết, ngay khi đến văn phòng, chị cầm cả tập tiền 50.000 đồng mới cứng để mừng tuổi cho nhân viên lấy may.
Chỉ còn cách Tết vài ngày, thư ký của anh Đỗ Cao Bảo, Chủ tịch FPT IS, thông tin: “Hình như năm nay, anh Bảo không mừng tuổi vì không thấy anh đề cập gì tới việc này”. Năm trước, anh Bảo thường chuẩn bị 1.000 phong bì, mỗi phong bì đều để tờ tiền 200.000 đồng và gửi xuống từng công ty thành viên. Những cán bộ làm việc ở tòa nhà 101 Láng Hạ còn được nhận thêm một tờ 2 đôla lấy may.
Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau đó, anh Bảo quyết định giữ thói quen như mọi năm. Những ngày làm việc cuối cùng của năm mới, cô thư ký lại tất bật với công việc quen thuộc là chuẩn bị 1.600 phong bì với tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng để sếp Bảo mừng tuổi đầu năm mới. Điểm đặc biệt của anh là không phát “tiền tươi” mà để trong phong bì đỏ tượng trưng cho điều may mắn.
Một số người còn tiếc hùi hụi vì khoản tiền mừng tuổi “không được như kỳ vọng”. Điển hình là sếp Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Software.
Hầu hết CBNV của đơn vị đều mong chờ màn mừng tuổi của vị sếp nổi tiếng là hào phóng với nhân viên mỗi dịp xuân mới này. Đón cái Tết đầu tiên ở FPT Software, anh Tiến chuẩn bị 3.000 tờ vé số và 3.000 chiếc phong bao lì xì trong đó để tờ tiền 50.000 đồng để mừng tuổi các CBNV ở khắp Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM.
Tại FPT Software Hà Nội, ngay trước giờ làm việc, anh đã đến từng chỗ ngồi để mừng tuổi cho từng người và gửi lời chúc mừng năm mới. Trong câu chuyện, anh Tiến chia sẻ việc trước Tết anh “không còn tiền mặt nên phải đi rút tiền ở ATM”.
Một số nhân viên cũ ở FPT Trading khi biết việc lì xì của anh ở đơn vị mới đều kháo nhau, năm nay chắc do tình hình kinh tế thế giới khó khăn nên sếp Tiến có vẻ “trầm lắng” hơn.
Ngày mùng 6 Tết, cư dân ĐH FPT đã tập trung ở sảnh tầng 1, nơi có bày bánh kẹo, rượu vang và champagne. Anh Nguyễn Xuân Phong và chị Nguyễn Kim Ánh, Phó Hiệu trưởng ĐH FPT, mở màn phần lì xì với tiết mục gây háo hức cho những người tham gia. Xấp phong bì nhiều mệnh giá cả tiền Việt lẫn tiền nước ngoài của anh Phong khiến đám nhân viên hồi hộp và huyên náo. Ai cũng tò mò xem người nào may mắn vớ được phong bì có tờ 500.000 đồng hoặc tờ 20 Euro.
![]() |
| Anh Nguyễn KHắc Thành được nhiều anh chị em háo hức chờ đợi màn mừng tuổi dịp năm mới. Ảnh: C.T. |
Anh Nguyễn Khắc Thành, Phó Hiệu trưởng ĐH FPT, là người bật nắp champagne trong tiếng hô hào của nhân viên. Anh Thành còn tếu táo: “Năm sau, anh xin miễn khoản này. Nếu đối tác nào có biếu rượu thì đề nghị không chọn champagne vì như thế thì chơi khó anh”.
Dân tình ở đây kháo nhau rằng, năm nay sếp Thành và sếp Nguyễn Việt Thắng (Phó Hiệu trưởng ĐH FPT) mừng tuổi “hẻo” hơn. Nhiều “trai làng” mặt buồn xo vì bị “thất thu” một nửa so với năm ngoái.
Ở FHO Hà Nội, các trưởng ban cũng đã lì xì cho anh chị em rôm rả. Các chị Bùi Nguyễn Phương Châu - Trưởng Ban Truyền thông FPT và Đinh Vân Nam - Chánh Văn phòng FPT, tổ chức hẳn chương trình rút thăm may mắn với các tờ tiền mệnh giá từ 10.000 đến 500.000 đồng.
Các sếp xòe tiền hình dẻ quạt với đủ mệnh giá, mọi người thay phiên nhau lần lượt nhắm mắt rút tiền. Những tiếng “ồ”, “à” được phát ra ngay khi họ bắt được tờ 500.000 đồng hay tiếng thở dài tiếc nuối khi nhận tờ tiền mệnh giá nhỏ…
Ở FPT HCM, các sếp vẫn giữ thói quen mừng tuổi cho nhân viên như xưa. Khoảng 8h30 sáng, tại trụ sở tòa nhà FPT HCM, Phó Chủ tịch HĐQT FPT - Giám đốc FPT HCM Trương Thanh Thanh đến tận bàn làm việc mừng tuổi cho các CBNV đến sớm 100.000 đồng và kèm theo tờ 2 đôla.
Với các cán bộ đến trễ hơn, chị chỉ mừng tuổi mỗi người một tờ 2 đôla lấy may. Còn anh Hoàng Minh Châu, Phó Chủ tịch HĐQT FPT, thì với ai anh cũng rút tờ 100.000 đồng để mừng tuổi.
Tại Đà Nẵng, Tổng Giám đốc FPT Telecom Miền Trung Nguyễn Thế Quang có mặt ở văn phòng lúc 8h, đến từng chỗ ngồi của nhân viên để chúc Tết và mừng tuổi. Mỗi người anh đều lì xì 50.000 đồng mới cóng.
Ở Cần Thơ, sếp Võ Minh Phúc - Trưởng Văn phòng đại diện FPT IS, chuẩn bị 17 phong bao lì xì đỏ chói từ trước Tết để mừng tuổi cho tất cả anh em trong ngày đầu năm mới đi làm. Với những người ở chi nhánh An Giang, Kiên Giang, anh còn gửi chuyển phát nhanh tiền mừng tuổi đến tận tay anh em.
“Điểm thú vị nhất là văn phòng có nhiều tên ngẫu nhiên như Phúc - Bình - An - Phú - Quý. Mình gọi tên các bạn nhận lì xì theo thứ tự đó để mong điều may trong năm mới”, anh Phúc chia sẻ. Trước đó, ngày mùng 5 Tết, tất cả cán bộ cùng gia đình cũng đã tụ tập ở nhà anh Phúc để ăn bữa cơm thân mật.
| Được sếp chúc Tết và mừng tuổi trong ngày đầu năm mới là niềm háo hức và mong chờ của rất nhiều CBNV FPT. Ngày đầu tiên, ai cũng cố gắng đi làm sớm hơn để chờ đón các sếp cầm tập tiền mới cứng trên tay phát lộc. Ở FPT, nhân viên không phải biếu quà sếp mà còn được sếp mừng tuổi. Tục lệ này trở thành bản sắc rất riêng của người FPT. |
Lưu Vân
Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR
Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)
Lê Tiên Long Sao bây giờ bạn vẫn dùng logo này? 11/5/2012 4:37:52 chiều