Bi hài tên lạ

Thứ năm, 16/2/2012, 16:57 GMT+7

Tưởng Trang Lan Anh Phương (Giám đốc TT Phát triển Truyền hình FPT Telecom) là tên con gái nên Ban tổ chức lớp MiniMBA liền xếp anh ở chung phòng với chị Huyên Phương (Ban Truyền thông FPT) trong chuyến đi khai giảng ở Đồng Nai năm 2010.
>Biệt danh ‘độc’ của người FPT / ‘Nick name’ của sếp

Tên của anh Trang Lan Anh Phương thường bị nhầm tưởng là con gái.

Dù cái tên rất ý nghĩa và mỹ miều nhưng không ít lần, anh Trang Lan Anh Phương bị rơi vào những tình huống “dở khóc, dở cười” bởi cái tên khó xác định giới tính của mình.

Tên của anh do đích thân ba anh lựa chọn và đặt cho. Sau này lớn lên, anh Phương nghe ba mẹ kể lại, là khi ba mẹ anh làm đám cưới thì ba anh đang làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ Mỹ thuật tại Bulgaria. Vốn xa xôi cách trở nên khi đó, ba chỉ về mấy tháng hè để cưới mẹ rồi lại lên đường. Một thời gian sau, mẹ bắt đầu mang thai.

Ông bà luôn muốn có con gái đầu lòng. Tuy nhiên, thời điểm đó Việt Nam chưa có dịch vụ siêu âm nên bố mẹ anh không biết giới tính của thai nhi mà phương tiện thông tin liên lạc lại rất khó khăn. “Có khi gửi thư vài tháng mới tới nơi nên ba mình đặt tên là Anh Phương với mục đích có thể sử dụng cho cả trai lẫn gái”, anh Phương tâm sự.

“Trang” vốn là họ của ba anh, “Lan” là tên mẹ anh, còn “Anh Phương” có nghĩa là “con đường sáng”. Theo nguyên tắc này, em gái của anh cũng được đặt tên là Trang Lan Anh Thư.

Chia sẻ về cái tên của mình, anh Phương cho biết, hồi còn nhỏ chưa có ý niệm gì về tên đẹp hay xấu. Khi lớn lên một chút, vì hay bị bạn bè trêu chọc nên anh cũng mắc cỡ. Đến bây giờ, anh thấy tên “độc” lại là một lợi thế, nó như một thương hiệu riêng khiến nhiều người nhớ đến anh.

“Có những người bạn học chung trường cấp 2, cấp 3 đến giờ vô tình gặp lại nhau, nghe tên tôi là biết ngay học cùng trường, rồi nhận ra nhau mặc dù có thể trước đó tôi chưa hề biết mặt họ”, anh Phương nói.

Tuy nhiên, cũng chính vì tên "độc” quá nên đôi khi đã mang lại những phiền toái cho anh.

Nhớ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, thậm chí kể cả khi đã đi làm, mọi người vẫn tưởng nhầm tên anh là con gái.

Hồi mới vào lớp 10 trường Marie Curie (TP HCM), ở trường có cách xếp danh sách theo số thứ tự nửa đầu là nữ, nửa sau là nam. Thấy tên Trang Lan Anh Phương nằm ở nửa sau danh sách nên trong ngày đầu tiên nhận lớp, cô giáo chủ nhiệm tưởng Phòng giáo vụ xếp nhầm. Khi điểm danh, cô gọi tên 2-3 lần mà vẫn tưởng đùa, không tin đó là tên thật của anh.

Gần đây nhất, mặc dù danh sách từ Ban Nhân sự FPT chuyển sang có ghi rõ giới tính nhưng Ban tổ chức lớp vẫn sắp xếp anh ở chung phòng với chị Huyên Phương. “May là hôm đó Huyên Phương vắng mặt. Hơn nữa khi đến khu resort và đọc danh sách phân phòng, BTC mới ngã ngửa và sắp xếp lại, chứ không thì…”, anh Phương vui vẻ kể lại.

Có lẽ trong số hơn 10.000 CBNV FPT, không ai có tên lạ như anh Chềnh Híng Quay (FPT Online). Tên này do cha mẹ anh, người Việt gốc Hoa, chọn đặt cho con trai mình.

Anh Chềnh Hính Quay nhiều lần bị bạn bè chọc nghẹo vì cái tên "độc" của mình.

Anh Chềnh Híng Quay giải thích, tên của anh dịch ra theo tiếng Hán là Trịnh Hưng Quý. Đây có thể sẽ là tên trên giấy khai sinh của anh nếu như ngày xưa các cán bộ dân số ở địa phương nghe và hiểu được tiếng Hán.

Tuy tên đọc khó, khá trúc trắc như vậy nhưng anh lại vô cùng hài lòng với cái tên của mình. Chính vì tên lạ đó mà bạn bè hay để ý và cũng quý mến anh.

Giống như những người có tên độc đáo, tên của anh cũng có khá nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Hồi nhỏ đi học, anh thường bị bạn bè trêu đùa, gọi là “Heo quay”, rồi “Heo quay sữa”… Rất nhiều biệt danh không đẹp chút nào nhưng anh lại thấy chúng đáng yêu. Đến khi vào TP HCM học đại học, cái tên này đem lại cho anh nhiều niềm vui.

Nhân một lần học môn “Cơ học giải tích” của giáo sư Ngô Thành Phong, vì giáo sư biết nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Nga, Trung… nên trong một lần điểm danh, thầy hỏi anh bằng tiếng Hoa với ý là “Em có phải là người Hoa không?”. Bạn bè ồ lên cười còn anh thì tỏ ra lúng túng. Qua những lần như vậy, anh được nhiều bạn bè nhớ đến.

Anh Lê Téc Nen được bố mẹ đặt tên theo tiếng Pháp.

Nói về sự “độc” và “lạ” thì cái tên Lê Téc Nen, FPT Software, cũng chẳng hề kém cạnh Chềnh Híng Quay.

Bố của anh Nen vốn rất mê tiếng Pháp nên ông đặt tên cho 4 trong số 6 người con của mình theo tên nước ngoài. Những người anh em của Lê Téc Nen đều có tên lạ như: Lê Puya, Yvôn, Téc Nen, Rô to.

Theo anh Nen, tên gốc tiếng Pháp của anh là L'eternel và khi Việt hóa thì đọc thành Lê Téc Nen, có nghĩa là trường tồn, vĩnh cửu.

Bố anh kể, hồi nhỏ anh bị còi xương nên đến 3 tuổi mới biết đi. Ban đầu cả nhà gọi anh là Cu Tí, sau đó sợ khó nuôi nên bố anh nghĩ ra tên tiếng Pháp để đặt.

Vì tên có phiên âm lạ quá nên không ít lần anh gặp rắc rối với nó. Điển hình là khi đi làm chứng minh thư, anh bị sai tên tới tận hai lần. Một lần thì bị ghi thành Lê Tú Nam, lần khác lại là Lê Tu Nên.

Thế rồi khi đi học, anh cũng gặp nhiều tình huống “dở khóc dở cười”. Đó là vào giờ học tiếng Pháp ở Đại học Bách khoa cách đây 10 năm. Khi anh giới thiệu tên mình, cô giáo cứ tưởng anh đùa, hỏi đi hỏi lại xem chính xác tên là “Vĩnh” hay là “Cửu”.

Đến khi đi làm, gia nhập FPT, do tên khó gọi quá nên đồng nghiệp bèn nghĩ cho anh một tên gọi khác là Lê Tắt Nến. Thậm chí, còn có hẳn một câu chuyện rất cảm động về sự tích ra đời cái tên này.

Dù cái tên gây nhiều “phiền nhiễu” nhưng với anh, những gì thuộc về bố mẹ, anh đều rất trân trọng và hài lòng. Cái tên này cũng vậy.

Trần Thị Gấm luôn ấm ức vì cái tên "xấu xí" của mình.

Xuất xứ tên gọi của Trần Thị Gấm (Ban Nhân sự FPT IS) thì quả là “lằng nhằng”.

Tên của cô vốn do bác ruột đặt cho. Người bác của Gấm có một cô bạn thân tên là Gấm, rất giỏi giang và khéo léo. Bác muốn đặt tên cháu mình như vậy để hy vọng sau này cháu cũng sẽ được giống thế. Khi chia sẻ suy nghĩ đặt tên đó với bố mẹ Gấm, ai ngờ ông bà đồng ý luôn.

Ban đầu, tên của cô còn có thêm đệm là Hồng Gấm. Nhưng sau đó, do mấy lần làm lại giấy khai sinh thành ra bị rơi mất chữ “Hồng”, chỉ còn lại trơ trọi từ Thị Gấm”.

Đến giờ, Gấm vẫn ấm ức vì cái tên “Thị Gấm” và trách khéo sao bố mẹ không đặt tên cho mình “đèm đẹp một chút”.

“Thường ai cũng hỏi lại tên khi mình nói với họ lần đầu, bao giờ họ cũng hỏi lại những câu như: Cái gì, Tên em là gì? Mình toàn phải giới thiệu lần nữa và giải thích là "gấm vóc lụa là". Lúc này mọi người mới ậm ừ. Có người còn công nhận tên mình lạ thật”, Gấm chia sẻ.

Tưởng là chỉ mình cô có tên lạ, không ngờ ở cùng Ban với cô, cũng có một chị tên Gấm nhưng là Hồng Gấm.

“Khi mới vào làm, nghe mình giới thiệu tên, chị ấy bảo “Ôi, tưởng mỗi chị có tên này, ai ngờ tên em còn xấu hơn tên chị”, Gấm kể.

Vì Ban có hai người tên Gấm nên mọi người phải thống nhất gọi Thị Gấm là Gấm “Xương” còn Hồng Gấm là Gấm “Mỡ” để phân biệt hai chị em với nhau.

Còn nhớ Đài truyền hình từng chiếu bộ phim “Tôi là Kim Sam Soon”. Gấm xem phim này thấy giống trường hợp của cô quá vì cả nhân vật chính và cô đều không thích cái tên của mình và tha thiết mong được đổi tên.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thủ tục và đề đạt lên bố mẹ, cô chỉ nhận được sự phản đối. “Làm giấy tờ rắc rối lắm, không được”, vậy là cô đành ngậm ngùi xuôi theo và tự nhủ cố gắng yêu cái tên của mình.

Khác với Gấm, cái tên Lê Thị Bằng Vân (FPT IS) được chính mẹ của cô đặt cho. Do mẹ Vân có một người bạn thân học chung trường Trưng Vương (Hà Nội) làm thơ rất hay nên mẹ cô hâm mộ. Vì người bạn đó có tên là Vân Bằng nên khi sinh Vân, mẹ cô đã đảo ngược lại thành Bằng Vân để đặt cho cô con gái yêu của mình.

Vào làm ở FPT, cô cũng gặp những chuyện khá thú vị xung quanh cái tên đệm lạ của mình.

Trong quá trình trao đổi công việc qua e-mail, cô thường nhận được những dòng chữ: “Hi, Băng Vân” hoặc “Dear Băng Vân”… Nhiều đồng nghiệp không thể biết tên thật của cô do tên hiển thị khi gửi thư đi không có dấu.

Rồi có nhiều người nghe tên Bằng Vân lại liên tưởng đến ca sĩ Bằng Kiều và hỏi cô có anh em họ hàng gì với nam ca sĩ hay không. Đặc biệt, hồi còn đi học, khi nhờ bạn bè ký nhận bưu thư hoặc ghi tên vào danh sách thì tên cô lại được giản tiện thành “Lê = Vân”.

Vốn mong cho đứa cháu nội của mình được phong lưu, giàu có cả về vật chất lẫn tinh thần nên ông nội anh Nguyễn Phong Phú, Giám đốc FPT Telecom chi nhánh Kiên Giang, đã đặt tên cho anh như vậy.

Không biết do ông nội gửi gắm quá nhiều điều vào cái tên hay do tên khá đẹp mà anh Phú tự nhận thấy bản thân gặp nhiều thuận lợi trong công việc.

Đặc biệt, hồi học cấp 2, cô giáo dạy văn rất thích tên của anh nên hay gọi anh lên phát biểu, khi thì đọc, có lúc bình một bài thơ, đoạn văn… Cô giáo anh cho rằng, những người có tên Phong Phú thì tâm hồn luôn phong phú, tự do, bay bổng.

Nhờ có sự chăm sóc đặc biệt của cô trong các tiết văn mà khi học hết cấp 2, anh học giỏi văn nhất khối và được cử đi thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh.

Bình Nguyên

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR

Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)

Xem nhiều nhất
Bình luận nhiều nhất

LÊ VĂN DIỆN

Nhân dịp khai trương chi nhánh Thanh Oai

FPT telecom miễn phí hòa mạng + modem wifi cho tất cả KH đang ký mới.

Mọi chi tiết LH: 0904.979.111

||

Hoàng Phủ An Khang

Còn Ai có nhu cầu Lắp Mạng tại Hà Nội PM mình nhé.
Mr.Khang: 0906.2727.81 - 0978.165.475
Email : khanghpa@fpt.net.
Chúc Cả nhà cuối tuần zui zẻ.

||

Nguyễn Nhân Hiếu

ai có nhu cầu lắp đặt mạng internet tại vĩnh phúc PM mình nhé, đang có chương trình khuyến mại lớn đó, tặng thẻ diệt virut bản quyền, miễn phí hòa mạng, trang bị modem wifi và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhấc điện thoại và gọi 0989.916.003 để được tư vấn miễn phi
thanhks

||

Lê Tiên Long Sao bây giờ bạn vẫn dùng logo này? 11/5/2012 4:37:52 chiều

Xem tất cả các bình luận