Thứ sáu, 20/1/2012, 11:52 GMT+7
![]() |
| Theo chị Chi, Hội làng ngày càng đông vui hơn những năm trước. Ảnh: Trung Roly. |
Dù nhiều người cho rằng Hội làng giờ không còn được xôm tụ và tấp nập như xưa nhưng chị Tạ Ngọc Chi, Ban Nhân sự FPT Software, lại cho rằng ngày càng đông vui và nhiều điều mới mẻ.
Chị thấy năm nay dù khắp nơi đang suy yếu kinh tế và bị cắt giảm nhiều nhưng tập đoàn làm gì cũng hoành tráng hơn các năm khác.
“Dù mới chỉ thưởng thức được 2 món xôi và ngô luộc nhưng tôi thấy chất lượng khá ngon và mọi người ăn uống cũng rất nhiệt tình”, chị Ngọc nhận xét.
Chị hi vọng Hội làng những năm sau sẽ ngày càng đông vui và chất lượng hơn nữa.
Gia nhập FPT từ những ngày đầu thành lập nên anh Đào Xuân Hùng, cán bộ Kinh doanh Trung tâm Hệ thống Thông tin số 9, FPT IS FSE, từng có cơ hội trải qua rất nhiều kỳ Hội làng khác nhau. Anh nhận thấy, Hội làng bây giờ bản chất vẫn giống ngày xưa, thậm chí, văn hóa Hội làng còn tốt hơn ngày xưa.
“Ngày xưa các món ăn không phong phú, mọi thứ tổ chức cũng đơn giản hơn bây giờ. Hoặc như nghi lễ Rước Trạng, ngày trước chỉ có Rước thôi không có gì hơn, năm nay rất đổi mới ở chỗ Trạng đã tự thể hiện bản lĩnh của mình khi viết và đọc 'Cáo Trạng' trước bàn dân thiên hạ”, anh Hùng nói.
![]() |
| Anh Hùng rất ấn tượng với màn rước Trạng năm nay. Ảnh: Lưu Vân. |
Chị Bùi Thanh Hoa (G1, F2W, FPT Software) thì cho rằng Hội làng năm nay sôi động và náo nhiệt hơn năm ngoái.
“Năm nay có nhiều đơn vị tham gia, mà mỗi đơn vị có một bản sắc và nét văn hóa riêng nên tôi rất thích. Nếu năm nào Hội làng cũng cởi mở, mọi người hào hứng tham gia như thế này thì vui ” chị Hoa chia sẻ.
Với anh Phạm Thế Minh, FPT Software, một “lão làng” gia nhập FPT từ những ngày đầu. Anh Minh đã từng tham dự Hội làng FPT từ năm 1997 cho đến giờ.
Anh nhận thấy, Hội làng năm nay vẫn giống như mọi năm. Đồ ăn vẫn vài món như cũ không có gì đổi mới và số lượng người tham gia vẫn không được như kỳ vọng.
Với anh, Hội là phải đi như trẩy hội, nhưng giờ đây, dường như người FPT dường như đang “quay lưng” với Hội. Mọi người đi lẻ tẻ và tham gia một lúc rồi cũng tản về.
Anh Minh nhớ lại thời “quá vãng” ngày xưa, khi tất cả mọi người được nghỉ làm, tập trung đến một địa điểm để tham dự Hội làng, cùng vui đùa, ăn uống và cùng nhau gặp gỡ, tâm sự. Đó mới chính là không khí của Hội làng ngày xưa.
![]() |
| Hàng trăm người háo hức hướng lên sân khấu xem phần cung tiến của các đơn vị. Ảnh: Trung Roly. |
Đưa vợ là tân Bảng nhãn 2011 Nguyễn Thị Trang (ĐH FPT) đến tham gia Hội làng để “vinh quy bái tổ” nên cựu Bảng nhãn FPT 2010 Vũ Chí Thành (Giám đốc FPT Polytechnic Hà Nội), không khỏi nhiều cảm xúc.
Cũng trên sân khấu Hội làng FPT 2010, anh là một trong số 3 Tam khôi đứng trên sân khấu Hội làng nghe sắc phong và nhận chén rượu mừng xuân của Chủ tịch Trương Gia Bình. Năm nay, ngồi xem Hội làng và cổ vũ cho vợ, những cảm xúc của một năm trước lại ùa về trong anh
Anh thấy Hội làng năm nay được tổ chức không gian rộng hơn năm ngoái, các món ăn cũng nhiều và phong phú.
So với năm ngoái thì nghi lễ rước Trạng được tổ chức hoành tráng hơn, quần áo của các Trạng mặc cũng đẹp hơn năm ngoái.
Điều đáng tiếc nhất là có một số đơn vị nghỉ tết sớm nên không có mặt đông đủ để tham gia Hội làng, tuy nhiên cá nhân anh nhận thấy, tất cả những ai có mặt đến giờ phút này để tham gia Hội làng đều là những người vô cùng yêu mến FPT.
Thông qua việc Hội làng được tổ chức trang trọng như vậy, anh tin rằng đây sẽ là một năm bản lề trong việc khôi phục và phát triển văn hóa FPT. “Nếu điều đó thành hiện thực thì chắc chắn FPT sẽ lớn mạnh và phát triển hơn rất nhiều”, anh Thành nhận định.
Là năm đầu tiên tham gia Hội làng nên với anh Nguyễn Trung Hiếu, F9 FPT Trading, Hội làng năm nay ở mức "cũng được” bởi anh nghe mọi người nói những năm trước Hội làng được tổ chức to hơn, hoành tráng hơn.
Tham gia chương trình, anh thấy có mỗi phần rước Trạng là hấp dẫn, phần hài kịch thì trước đó anh đã có dịp xem rồi nên không còn hấp dẫn.
Màn cung tiến của các đơn vị thành viên cũng khá nhạt nhòa, chỉ nổi lên được 1-2 tiết mục của FPT Telecom và FPT Software là sôi động và đáng xem.
“Phần dẫn của giáo sư Xoay rất hài hước và hóm hỉnh, đó cũng là một trong những nét hấp dẫn của Hội làng”, anh Hiếu nói.
Dù vui hay buồn, khen hay chê thì Hội làng FPT cũng kết thúc với nhiều dư vị cảm xúc. Năm cũ đã qua đi, người FPT lại thêm một lần háo hức chờ đón và mong ngóng về một Hội làng tiếp theo.
Bình Nguyên
Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR
Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)
Lê Tiên Long Sao bây giờ bạn vẫn dùng logo này? 11/5/2012 4:37:52 chiều