Hội làng FPT vắng các sếp

Thứ sáu, 20/1/2012, 10:00 GMT+7

Năm nay, hội làng vắng các lãnh đạo tham dự. Không khí hội làng trầm lắng hẳn khi vắng bóng các thủ lĩnh tinh thần của các làng.
> Sôi động Hội làng FPT 2011 / Hội làng trước 'giờ G' / Hội làng FPT chú trọng số 13

Có mặt sớm nhất ở hội làng là anh Phan Phương Đạt, Phó TGĐ FPT Software. Như thường lệ, anh đi bộ với dáng điệu khoan thai, thủng thẳng bước vào hội làng, cùng chai rượu 95 độ trên tay. Hễ gặp người quen anh mời 1 nắp rượu. Để đáp lại mọi người, thỉnh thoảng anh Đạt cũng nhấp vài ngụm nhỏ.

Anh Đạt (phải) rót rượu có độ nặng nhất thế giới mời đồng nghiệp ở hội làng.

Anh Đạt cho biết, loại rượu này có xuất xứ từ Ba Lan nhưng nhập khẩu sang Nhật, có độ nặng hơn cồn 96 độ. Một chai có trị giá khoảng hơn 500.000 đồng. Nhà anh cũng chỉ có vài chai anh xách tay từ Nhật về, một phần biếu bạn bè đồng nghiệp, gia đình, 2 chai anh mang đến hội làng để mời anh em đồng nghiệp nhân dịp Tết đến Xuân về.

Đây là thói quen lạ của anh Đạt từ năm 2008 và chỉ có một lần duy nhất trong năm vào dịp hội làng FPT. Anh Đạt cho biết: “Ai uống rượu này có thể tự hào mình uống rượu có độ nặng nhất thế giới. Và anh chỉ mời đồng nghiệp duy nhất vào dịp hội làng vì tiết trời lúc này lạnh phù hợp để uống rượu nặng như vậy”.

Anh còn chia sẻ thêm: “Anh Trương Gia Bình từng được tôi mời uống rượu nhận xét uống rượu này xong nóng từ trên xuống dưới, xong lại nóng từ dưới lên trên”.

Chè hoa cau là món ăn duy nhất chị tìm được khi xuống hội làng.

Đến sau anh Đạt là chị Chu Thanh Hà, Phó TGĐ FPT cũng dẫn con gái đến xem hội làng. Cầm trên tay bát chè hoa cau, chị cho biết: “Đi một vòng khu ẩm thực, chè hoa cau là món duy nhất còn lại ở hội làng khi chị xuống tham gia”. Trước khi hội làng diễn ra, chị Hà cũng chia sẻ cảm giác háo hức mỗi khi hội làng FPT diễn ra.

Vẫn xuất hiện với dáng vẻ đẻ đạo mạo như thường lệ, Cũng giống chị Hà, lúc Giám đốc Chiến lược FPT Nguyễn Hữu Thái Hòa xuống hội thì đồ ăn đã hết, các quán dọn dẹp đồ đạc.

Anh Thái Hòa chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi được tham gia hội làng. Tôi thấy chương trình cũng không có gì khác so với năm ngoái, tuy nhiên, người dự ít hơn và âm thanh nhỏ hơn”.

Giám đốc Chiến lược thích nhất màn đọc sớ của "Công công" tại hội làng.

Theo dõi chương trình, anh thích nhất màn đọc sớ rất đặc biệt của “công công” Đinh Công Sáng. Đặc biệt, anh cho rằng, điểm cộng cho hội làng năm nay là sân khấu rộng rãi và đẹp hơn.

Năm nay, anh Thái Hòa cùng Trạng Nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa vào vai trò “cầm cân nảy mực” cho màn cung tiến sản vật của các đơn vị.

Anh Phùng Việt Thắng, Phó TGĐ FPT IS từng là giám khảo cho cuộc thi Trạng FPT 2011. Anh có mặt sớm tại hội làng để chia sẻ niềm vui với tân Tam khôi FPT, đặc biệt là Thám hoa Hoàng Phúc Thịnh, cán bộ của FPT IS.

Anh Thắng cho biết: “Danh hiệu Trạng nguyên là cán bộ nhân viên của công ty nào đều vui cả, tôi không câu nệ người FPT IS hay không. Bởi chính tôi là người tranh luận với thành viên ban giám khảo để Bùi Thành Dương vào vòng phỏng vấn, và bạn ấy đã chứng tỏ khả năng để giành ngôi vị cao nhất - Trạng nguyên”.

Anh Phùng Việt Thắng (thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh cùng các tân Trạng nguyên.

Đây là lần đầu, vị Phó TGĐ FPT IS tham dự hội làng. Theo anh, dù anh đã đi nhiều tiếp xúc nhiều doanh nghiệp, nhưng chỉ duy nhất ở FPT có hội làng ăn Tết theo kiểu dân gian như FPT. Nếu hội làng không còn nữa thì không phải những người đã biết hội làng tiếc mà người chưa từng tham gia lần nào cũng vậy.

Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình (giữa) xuất hiện ở trước phần rước Trạng.

Anh Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT chỉ xuất hiện trong phần rước Trạng nguyên. Ở phần cuối chương trình, khi xong việc, anh xuống sảnh tầng 0. Nhưng lúc này hội làng đã tan, anh húp vội bát cháo trai - sản vật cung tiến của FPT IS.

Anh cho biết: “Đã gọi là hội thì phải vui mọi người mới đến tham dự. Năm nay, việc đổi sân khấu từ sảnh sau ra sảnh trước là thay đổi hợp lý. Tuy nhiên, mọi người ăn nhanh quá, đến lúc anh ra chỉ còn sót lại cháo”.

Tuy nhiên, nếu ai để ý, sẽ thấy ở quán nầm nướng ngoài góc xa của Hội làng, có một bàn tiệc quy tụ rất đông các "lão làng" FPT tham dự. Trong đó, có thể nhận thấy có Phó Chủ tịch HĐQT FPT kiêm Chủ tịch HĐQT TienPhong Bank Lê Quang Tiến, PTGĐ FTP Nguyễn Thanh Bình, Phó TGĐ F9 Nguyễn Duy Hưng, nhạc sĩ Trương Quý Hải... Tuy nhiên, các anh gắn bó với "chiếu rượu" này mà không tham dự các hoạt động ngoài sân khấu.

"Đi dự Hội làng muốn vui thì phải có 'hội', tức là nhóm anh em thân thiết với nhau, tụ tập 'chén chú chén anh' và tán phét, chứ đi một mình thì kiểu gì chả chán", anh Nguyễn Duy Hưng, tức Hưng "Đỉnh", nhận xét.

Bài, ảnh: Lưu Vân

Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR

Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)

Xem nhiều nhất
Bình luận nhiều nhất

LÊ VĂN DIỆN

Nhân dịp khai trương chi nhánh Thanh Oai

FPT telecom miễn phí hòa mạng + modem wifi cho tất cả KH đang ký mới.

Mọi chi tiết LH: 0904.979.111

||

Hoàng Phủ An Khang

Còn Ai có nhu cầu Lắp Mạng tại Hà Nội PM mình nhé.
Mr.Khang: 0906.2727.81 - 0978.165.475
Email : khanghpa@fpt.net.
Chúc Cả nhà cuối tuần zui zẻ.

||

Nguyễn Nhân Hiếu

ai có nhu cầu lắp đặt mạng internet tại vĩnh phúc PM mình nhé, đang có chương trình khuyến mại lớn đó, tặng thẻ diệt virut bản quyền, miễn phí hòa mạng, trang bị modem wifi và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhấc điện thoại và gọi 0989.916.003 để được tư vấn miễn phi
thanhks

||

Lê Tiên Long Sao bây giờ bạn vẫn dùng logo này? 11/5/2012 4:37:52 chiều

Xem tất cả các bình luận