Thứ hai, 30/1/2012, 16:54 GMT+7
Ngày đầu tiên năm mới không chỉ làm niềm vui của các lãnh đạo tập đoàn khi được đi "tán lộc" mà còn là sự háo hức của nhân viên khi được nhận lời chúc cũng như tờ tiền polyme mới kính coong.
Ở FPT, nhân viên không phải biếu quà sếp mà còn nhận được tiền mừng tuổi dịp đầu năm mới. Điều này thể hiện sự quan tâm của các sếp với nhân viên đồng thời nổi bật nét văn hóa công ty rất riêng của người FPT.
Từ rất sớm, trên tầng 13, phái đoàn của FPT HO từ tầng 14 kéo xuống chúc Tết các sếp và nhận tiền mừng tuổi. Mọi người chờ mãi không thấy anh Bình chỉ thấy các anh Lê Đình Lộc, Bùi Quang Ngọc và một số sếp khác ở đây. Theo thông tin từ phòng thư ký, 10h15 phút, anh Bình sẽ có mặt ở tòa nhà FPT Cầu Giấy để chúc Tết người FPT. Tuy nhiên, vì chuyến bay trễ, lịch chúc Tết bị muộn gần một tiếng. Từ văn phòng công ty, sảnh, thang máy… nhiều người FPT xôn xao mong chờ anh Bình.
Về đến sân bay Nội Bài, anh Bình vội bắt xe để đúng 11h xuất hiện ở tầng 2 tòa nhà FPT - địa điểm “đóng đô” của FPT Telecom.
![]() |
| Các chị em FPT Telecom hoan hỉ nhận tiền mừng tuổi của anh Bình. |
Cô thư ký đã “tay xách, nách mang” túi tiền mới cứng chờ sẵn ở trước cửa thang máy. Anh Bình vừa bước ra vội cầm vài tệp polime mệnh giá 100.000 đồng để mừng tuổi cho tốp nhân viên vừa xuống cùng thang máy.
Bên trong sảnh, các nhân viên vừa thấy anh Bình đã ồ ra đón. Như thường lệ, anh rút tờ polyme mới cứng ra mừng tuổi cho chị em nữ kèm theo một cái ôm. Chị em nào mạnh dạn thừa nhận có bầu 2 tiếng còn được anh Bình mừng gấp đôi. Kể cả gặp chị lao công, tạp vụ, anh Bình cũng ân cần đến tận nơi mừng tuổi. Vẫn giữ thói quen như mọi khi, với anh em nam, anh Bình chỉ bắt tay và chúc mừng năm mới.
Làm xong nhiệm vụ với nhân viên FPT Telecom, anh Bình vào phòng họp tầng 2 để gặp mặt và chúc Tết các lãnh đạo tập đoàn qua hệ thống talepresence nối 2 miền.
Vừa trở về từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), vấn đề thời sự ở đây còn khá nóng, anh Bình bắt đầu chúc Tết các lãnh đạo cao cấp bằng giọng nói hào sảng, bật lên niềm hy vọng lớn: “Cả thế giới đang dồn niềm tin về châu Á. Đây là cơ hội của Việt Nam nói chung và FPT nói riêng trong năm nay”. Ngay sau đó, anh Bình vội vã chào: “Chúc mọi người vui vẻ, anh đi lì xì tiếp đây”.
FPT Online tại tầng 5 là địa điểm thứ 2 của đoàn. Đây là năm đầu tiên FPT Online về cùng tòa nhà FPT Cầu Giấy, cũng đánh dấu năm đầu tiên anh Bình đến chúc Tết tại “nhà mới”. Với bữa tiệc nhẹ ấm cúng với sâm-panh và bánh ngọt, các sếp nâng ly chúc mừng năm mới. Anh Hoàng Nam Tiến còn cao hứng chế ra lời chúc: “Chúc thủ trưởng…” và yêu cầu nhân viên hô “Khỏe! Khỏe! Khỏe!”.
Náo nhiệt nhất phải kể đến là màn mừng tuổi ở FPT Software và FPT Trading. Cả sảnh tầng 6 chật kín người FPT Software. Dù anh Bình đến trễ hơn so lịch trình ban đầu được thông báo nhưng người FPT Software không thể rời đi khi chưa thấy anh Bình với tập tiền polyme mới toe trên tay.
![]() |
| Anh Bình bối rối giữa rừng cánh tay của người FPT Software. |
Anh Bình bước vào từ thang bộ tiến vào sảnh, nhìn thấy anh, người FPT Software từ nam nữ già trẻ vây kín. Chỉ vài giây sau, cả đám đông túm tụm lại một chỗ, chỉ còn nhìn thấy những cái đầu và cánh tay lấp ló giơ lên. Anh Bình bị dồn từ trong sảnh ra tận thang máy rồi lại bị dồn ngược lại vào trong sảnh.
Một không khí nóng chưa từng thấy và chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong năm ở FPT Software. Anh Bình hỏi đến lần thứ 3: “Có ai chưa nhận được tiền mừng tuổi không?” vẫn thấy lũ lượt người kéo ra. Và anh Bình phải “tiếp tiền” đến hai lần từ thư ký khi đến FPT Software mừng tuổi.
Màn máu lửa nhất là uống rượu vang chúc Tết của sếp Bình và sếp Tiến. Sếp Tiến - Chủ tịch FPT Software làm chủ trò phần nâng rượu với màn hô vang “1-2-3 Máu! Máu! Máu!”.
Như truyền thống, chị Nguyễn Thị Hải Vân, cán bộ công đoàn FPT Software “điều động” 20 nam thanh nữ tú đón anh Bình. Nhưng vì quá phấn khích quá, sảnh tầng 6 biến thành “biển người”. Độ máu lửa này khiến anh Nguyễn Hữu Thái Hòa (Giám đốc Chiến lược FPT) phải trầm trồ: “Người FPT Software 'manh động' và máu lửa thật”.
Mỗi nơi, sếp Bình lại có phần mừng tuổi và chúc Tết ngẫu hứng rất riêng. Ở FPT Trading tại tòa nhà Zodiac, ngay cạnh tòa nhà FPT, hàng trăm nhân viên tụ tập kín ở tầng 3 tòa nhà. Thay vì đi thang máy, cả đoàn lục tục đi thang bộ để tránh “tắc đường”. Ngay ở lối thang bộ, rất nhiều anh em nam đứng.
Thấy anh Bình xuất hiện, cán bộ nhân viên rồng rắn kéo vào hội trường lớn xếp hàng chờ mừng tuổi. Để phần mừng tuổi diễn ra trật tự, nhiều “tự vệ, dân quân” là nam nhi do không được mừng tuổi tự nguyện ra sắp xếp đội hình nhận lì xì của chị em nữ. Những chị em đã nhận được tiền mừng tuổi và anh em nam đứng hai bên vỗ tay.
![]() |
| Anh Bình bật sâm-panh chúc mừng năm mới tại FPT Trading. |
Khi mừng tuổi hết vòng, anh Bình và anh Ngọc bật sâm-panh chúc mừng năm mới. Anh Bình tuyên bố: “Nếu chai sâm-panh nổ mạnh thì chứng tỏ năm nay tôi khỏe, còn nếu không là tôi yếu”. Sau tiếng nổ mạnh, dòng sâm panh đỏ tuôn trào, anh cao hứng cùng người FPT Trading hát vang bài hát “Đoàn FPT”.
Không khí Xuân FPT rộn rã hơn hẳn khi ca khúc STCo với ca từ rất hào sảng và dí dỏm vang lên trong thời khắc sum vầy của người FPT đầu năm mới.
Sau khi rời các địa điểm gần "đại bản doanh", anh Bình và các lãnh đạo tập đoàn tiếp tục đến FPT IS ở Láng Hạ, FPT Sercurities ở Nguyễn Chí Thanh, ĐH FPT ở tòa nhà Detech - Mỹ Đình để đem niềm vui và lời chúc mừng đầu năm tới với CBVN nơi đây…
Bài, ảnh: Thạch Anh
Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR
Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)
Lê Tiên Long Sao bây giờ bạn vẫn dùng logo này? 11/5/2012 4:37:52 chiều