Thói quen 'lạ' của sếp

Thứ năm, 15/12/2011, 11:57 GMT+7

Bắt đầu ngày mới, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hệ thống Thông tin viễn thông và dịch vụ công FPT (FPT IS TES) Phạm Triệu Linh thường đạp xe vượt quãng đường dài khoảng 30 km từ Khu đô thị mới Yên Hòa, quận Cầu Giấy lên Hồ Tây, đi một vòng quanh hồ hóng gió rồi trở về nhà.

Anh chia sẻ: “Không có gì tuyệt vời hơn là mỗi sáng làm một vòng quanh Hồ Tây, hít thở không khí trong lành giúp tâm hồn thật sảng khoái”.

Không chỉ bắt đầu ngày mới với cung đường Hồ Tây, hình ảnh vị Tổng Giám đốc FPT IS TES bon bon chiếc xe đạp và leo 3 tầng bằng thang bộ lên phòng làm việc đã trở nên quen thuộc với cán bộ nhân viên của FPT IS tại trụ sở 101 Láng Hạ, Hà Nội. Kể cả hai ngày nghỉ cuối tuần hoặc những khi có công việc phải đi, anh Linh đều ưu tiên sử dụng phương tiện chính là xe đạp. Điều này khiến nhiều người thắc mắc không hiểu vì sao vị tổng giám đốc dù có xe hơi lại từ chối sự sung sướng, nhàn hạ để đi xe đạp.

Anh Linh vận động cả con gái cùng đi xe đạp để giữ gìn sức khỏe và bảo vệ môi trường. Ảnh: NVCC.

Lý do khiến anh hình thành thói quen đi thang bộ bắt nguồn từ một lần đi mở thầu ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam vào khoảng năm 1998. Hôm đó, thang máy bị trục trặc, anh đã phải leo bộ lên tầng 8, tòa nhà số 2 Láng Hạ, Hà Nội. Lần đó quả là cực hình, khi leo đến nơi, anh gần như đứt hơi không thể thở được. Sau khi nghiên cứu thêm sách báo anh thấy việc rèn luyện này rất tốt cho tim mạch. Mặt khác, công việc văn phòng thường xuyên ngồi, ít vận động sẽ làm con người ỳ ra. Việc đi bộ không chỉ giúp khí huyết lưu thông, tăng cường sức khỏe mà còn có thể giúp mỗi người tự khắc phục sức ỳ của bản thân. Chính vì vậy, anh Linh đặt ra mục tiêu cho mình là phải leo cầu thang bộ hằng ngày.

Khi tham dự lễ phát động ngày “Vì cộng đồng” của FPT năm 2010, anh nghĩ mình cũng phải làm gì đó vì cộng đồng, vì môi trường. Và thế là anh bắt tay ngay vào hành động. TGĐ FPT IS TES đã sửa chiếc xe đạp cũ để đi dự lễ phát động. Sau đó, anh đặt cho mình một nhiệm vụ là dùng hai ngày nghỉ cuối tuần để đi xe đạp vì môi trường, vì sức khỏe. Càng đi anh lại càng thấy ham, rồi anh tham gia Câu lạc bộ xe đạp Hồ Tây. Được gặp gỡ, trao đổi với những người cùng sở thích thế là càng mê hơn. Anh tiếp tục vận động vợ con cùng tham gia đạp xe cho vui.

Anh cho biết: “Đạp xe có cái hay là rèn luyện tính kiên trì, sức khỏe bền bỉ, dẻo dai. Nếu không bền bỉ, không biết phân phối sức lực thì chắc không thể đi hết được chặng đường. Và tiếp theo là tính trung thực. Nếu anh đã đi từ A đến B thì việc tiếp theo là anh sẽ lại phải tự đi từ B về A, anh không thể huyễn hoặc hay ăn gian dù chỉ là một mét đường”.

Cộng thêm, với anh, đi xe đạp còn có lợi ích nữa là tiết kiệm thời gian. Có hôm, anh Linh đi từ nhà đến công ty bằng ôtô phải mất từ 45 phút đến một tiếng mới tới nơi. Nhưng nếu đi xe đạp, kể cả vào giờ cao điểm, anh cũng chỉ mất không quá 15 phút.

“Tự tìm cho mình một môn thể thao để luyện tập, đam mê và rèn luyện được sức khỏe tốt cũng là một việc làm có ý nghĩa. Nếu có lợi thì việc nhỏ mấy cũng nên làm, chúng ta phải làm ngay, chứ hô hào xong rồi để đấy thì thật vô nghĩa”, anh chia sẻ.

Hằng ngày, anh Phan Phương Đạt, Phó TGĐ Công ty Phần mềm FPT (FPT Software) cũng “cuốc” bộ khoảng 30 phút từ nhà anh ở Mỹ Đình (Hà Nội) đến công ty với quãng đường gần 3 km. Ngoài ra, cứ có điều kiện hay nếu đi công tác nước ngoài, anh Đạt rất thích đi bộ.

Từ những năm 1989-1999, khi anh Đạt còn là sinh viên ở Liên Xô cũ, anh phải thường xuyên đi bộ từ ký túc xá đến trường. Thói quen đi bộ cũng bắt đầu được hình thành từ thời đó, tính đến nay cũng hơn 20 năm. Khi về Việt Nam, anh rất muốn đi bộ nhưng điều kiện không cho phép vì nhà xa và giao thông công cộng bất tiện. Đến khi chuyển nhà về gần nơi làm việc thì anh bắt đầu đi bộ.

Đi bộ giúp anh Đạt nhận được nhiều "giá trị thặng dư" mà phương tiện khác không thể mang lại. Ảnh: NVCC.

Với anh Đạt, lý do đi bộ khá đơn giản: “Vì mình lười thể thao và thể dục nên hy vọng đi bộ, đi ngủ sớm và ít nhậu nhẹt để bù vào”.

Nhưng từ thói quen có lợi cho sức khỏe ấy, anh Đạt còn nhận được nhiều “giá trị thặng dư” mà các phương tiện khác không thể mang lại. Khi đi bộ, anh có thể “tạt” ngang vào bất cứ chỗ nào trên đường để ngó nghiêng và vì thế đoạn đường đi làm hằng ngày cũng trở thành thân quen. Lúc thả bước trên đường, tâm trí anh rất thoải mái vì không phải điều khiển phương tiện. Vì vậy, anh hay quan sát và nghĩ ra được nhiều điều thú vị để post lên Facebook cho mọi người cùng chia sẻ. Thỉnh thoảng, anh còn nhặt được nhiều thứ khá vui, có những phế liệu anh mang về tái chế thành món quà độc đáo cho mọi người.

Với anh, đi bộ không có nhiều trở ngại, chỉ là bản thân có muốn hay không thôi. Điều bất tiện duy nhất là anh thường xuyên phải từ chối lời mời của xe ôm khi đi bộ đến cơ quan.

“Đi trên đường, có rất ít người bộ hành như mình. Kể ra nếu đông người đi bộ thì vui hơn. Nhân viên FPT Software nói chung một ngày dành khoảng 12 tiếng hoặc hơn để dán mắt vào các loại màn hình như máy tính, điện thoại, TV, monitor quảng cáo..., thời gian ngắm trời đất thiên nhiên rất ít. Đi bộ giúp tăng được khoảng thời gian đó, cho mắt được nhìn xa”, anh Đạt chia sẻ.

Những năm 2008, ở FPT đã thành lập Câu lạc bộ EHE (Energy - Health - Environment) với thành viên chuyên đi xe đạp. Thậm chí, CLB đã phát triển mạnh đến mức có cả trang web đăng các hoạt động của hơn 200 thành viên. CLB hoạt động với phương châm “Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ môi trường - Tăng cường sức khỏe”. Về sau, các thành viên còn nghĩ ra câu đối “Tiết bảo tăng - Lượng trường khỏe” để đọc cho thuận miệng.

Lúc ra đời rầm rộ là vậy, một thời gian sau, thành viên rơi rụng dần. Khoảng ba tháng sau, CLB thoái trào. Nhưng đến giờ, thành viên của CLB vẫn truyền tai nhau về Nguyễn Ích Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm kinh doanh trực tuyến FPT (thuộc FPT Software), người vẫn giữ thói quen đi xe đạp đi làm từ bấy đến giờ.

Ngoài đi làm, cuối tuần anh Cường vẫn cùng các bạn sinh viên tham gia hoạt động đạp xe cổ động bảo vệ môi trường. Anh thường đi đến các di tích lịch sử danh lam thắng cảnh để tuyên truyền về môi trường và lịch sử Việt Nam.

Ngoài ra, lên hoặc xuống khoảng 3 tầng, anh Cường cũng ưu tiên việc sử dụng thang bộ, một hình thức rèn luyện sức khỏe và tiết kiệm điện. Về thói quen vận động anh thấy ở FPT Software có VOF khá hay với chương trình tập thể dục giữa giờ. Hằng ngày, cứ đến 10h30 và 15h30 lại có nhạc tập thể dục nhắc mọi người đứng dậy vận động.

Lúc bắt đầu đi xe đạp đi làm, anh Cường gặp khó khăn nhất về thời gian. Nếu trước đây, anh đi làm từ nhà đến công ty bằng xe máy mất 15 phút thì đi xe đạp ngốn khoảng thời gian nhiều gấp đôi. Anh phải dậy sớm hơn, thu xếp thời gian công việc hợp lý để “Tiết bảo tăng - Lượng trường khỏe”.

Thêm nữa mùa hè đến cũng thử lòng kiên trì của anh. Trời nắng nóng, nếu nhà xa quá, đi xe đạp đến công ty không thuận tiện. Theo anh, nhà cách công ty khoảng 3-5 km thì nên đi xe đạp. Nhưng sau quá trình vượt khó đầu tiên đó, anh là người dai sức nhất, duy trì thói quen tốt đến bây giờ.

Nhạc sĩ Trương Quý Hải (Ban Đoàn thể FPT), một trong những sáng lập viên của CLB EHE, cũng có thời gian đầu hăm hở đi xe đạp vì môi trường. Thời gian đó, anh Hải bon bon xe đạp đi làm. Tiện trục đường, anh còn đưa đón con đi học. Cũng vì đi xe đạp, anh được trải nghiệm tình huống hài hước. Bạn bè con gái anh thấy ngày ngày hai cha con đi xe đạp tỏ ý thương cảm và nói tế nhị: “Nếu gia đình khó khăn thì tập thể lớp sẽ trợ giúp”.

Hằng ngày, anh Hải leo lên thang bộ để rèn luyện sức khỏe. Ảnh: Lưu Vân.

Theo anh Hải, đi xe đạp thấy khỏe người nhưng gặp nhiều trở ngại vì đường xá Việt Nam không thân thiện cho người đi xe thô sơ và đi bộ. Cộng thêm nhiều yếu tố khác, anh đành phải đầu hàng, dù mới chỉ “EHE” kéo dài được 3 tháng.

Gần đây, anh Hải bắt đầu đi bộ để tập thể dục. Một ngày, mỗi buổi chiều là anh đi thang bộ. Ngày đầu tiên leo 14 tầng, anh cảm giác chân mỏi rã rời. Thậm chí, đồng nghiệp thấy mặt bần thần, mặt tái mét hỏi thăm, anh thừ ra chẳng thể trả lời. Những ngày sau, di chứng của việc nở bắp khiến anh vừa đi vừa lết.

Nhưng về sau, anh dần quen với việc đi bộ. Anh Hải đâm ra thích cảm giác không phải bon chen với ai để chờ thang máy, một mình một khoảng không gian thong dong lên phòng làm việc. Nhưng thói quen này linh động, khi mệt hoặc khi có việc bận, anh “tự thưởng” cho mình đi thang máy. Theo anh, có xuất phát từ sự yêu thích và phù hợp với điều kiện thì thói quen mới bền.

Lưu Vân

Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR

Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)

Xem nhiều nhất
Bình luận nhiều nhất

LÊ VĂN DIỆN

Nhân dịp khai trương chi nhánh Thanh Oai

FPT telecom miễn phí hòa mạng + modem wifi cho tất cả KH đang ký mới.

Mọi chi tiết LH: 0904.979.111

||

Hoàng Phủ An Khang

Còn Ai có nhu cầu Lắp Mạng tại Hà Nội PM mình nhé.
Mr.Khang: 0906.2727.81 - 0978.165.475
Email : khanghpa@fpt.net.
Chúc Cả nhà cuối tuần zui zẻ.

||

Nguyễn Nhân Hiếu

ai có nhu cầu lắp đặt mạng internet tại vĩnh phúc PM mình nhé, đang có chương trình khuyến mại lớn đó, tặng thẻ diệt virut bản quyền, miễn phí hòa mạng, trang bị modem wifi và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhấc điện thoại và gọi 0989.916.003 để được tư vấn miễn phi
thanhks

||

Lê Tiên Long Sao bây giờ bạn vẫn dùng logo này? 11/5/2012 4:37:52 chiều

Xem tất cả các bình luận