Cậu sinh viên mê thiết kế web

Chủ nhật, 1/7/2012, 09:00 GMT+7

Vui, hãnh diện và thấy may mắn là những xúc cảm ùa về với Hải Lâm khi biết mình giành được giải Nhất hội thi Tay nghề thành phố Đà Nẵng ở chuyên nghành Thiết kế web.
>FPT Polytechnic Đà Nẵng 'bội thu' giải thưởng tay nghề / Tuyên dương những sinh viên giỏi tay nghề

Lâm là một trong 3 sinh viên đã mang vinh dự về cho FPT Polytechnic Đà Nẵng trong Hội thi tay nghề cấp thành phố vừa qua. Ảnh: NVCC.

Để có được thành tích đó, Hải Lâm đã có quá trình chuẩn bị rất kỹ. Một tuần, cậu dành thời gian học cùng các giáo viên hướng dẫn vào hầu hết các buổi chiều trong tuần.

Sau khi được hướng dẫn những kiến thức căn bản là về nhà cậu lại cặm cụi làm đi làm lại nhiều lần cho quen tay và thực hành thêm những kiến thức vừa học. Hầu hết các kiến thức đều là những cái quen thuộc nên cậu nắm chắc và tiếp thu khá nhanh.

Thế nhưng, trong quá trình ôn và dự thi không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Khó khăn lớn nhất là đề ôn thi toàn sử dụng tiếng Anh, đây lại là không phải môn học sở trường của cậu nên Lâm nhờ các thầy cô hỗ trợ rất nhiều.

Họ tên: Lê Hải Lâm

Năm sinh: 1993

Quê quán: Cầu Vàng - K'Dang - Đăk Đoa - Gia Lai

Sở trường: chơi thể thao là nhiều và tư duy nhiều

Sở đoản: hay hồi hộp và nhác đọc sách hihi

Câu nói ưa thích: không gì là không thể chủ yếu bạn có giám cố gắng và dám làm hay không

Kết quả học kỳ Spring: 8.0

Phương châm sống: “Luôn cố gắng làm hết 200% sức của mình và chơi cũng phải gấp đôi như thế để tiếp thêm năng lượng”.

"Thêm nữa, đây cũng là những đề đa nghĩa nên yêu cầu người dự thi phải tư duy nhiều và nghĩ ra cách làm hay nhất", Hải Lâm chia sẻ.

Bên cạnh đó, phần lập trình viết code Lâm chưa được học nhiều nên cảm thấy khá khó khăn. Để vượt qua, Lâm nhờ các thầy cô chỉ thật rõ những cái chưa hiểu, đồng thời làm đi làm lại nhiều lần để không bị lãng quên.

Khó khăn là vậy nhưng Lâm luôn tự nhủ, đây mới chỉ là bước khởi đầu, bởi ở vòng thi toàn quốc khó khăn sẽ còn nhân lên gấp bội.

Hiện, Lâm đang ôn kỹ lại những phần nắm chắc điểm còn những chỗ khó hơn cậu sẽ hỏi các thầy cô hướng dẫn. Đồng thời sẽ làm đi làm lại nhiều lần phần thực hành để nắm chắc tay nghề và tạo tâm lý vui vẻ tham gia để thử sức mình không đặt nặng áp lực.

Ít người biết rằng, ngoài việc giành giải cao tại cuộc thi tay nghề, Lâm còn là một trợ giảng đắc lực môn Thiết kế web tại trường.

Ngoài giờ học, Lâm (ngoài cùng hàng dưới bên phải) rất đam mê đá bóng và các hoạt động phong trào. Ảnh: NVCC.

"Công việc trợ giảng chủ yếu là hướng dẫn cho những bạn khóa sau mới vào. Công việc của em là làm sao chỉ dẫn được cho các bạn biết làm bài tập và xóa đi cái rụt rè của sinh viên mới vào trường", Lâm chia sẻ.

Lâm cho rằng có được thành công trong học tập cũng là nhờ môi trường học tập tại FPT Polytechnic rất tốt, có cách dạy hay và luôn khiến cho mỗi sinh viên đều phải tự học, tự làm.

Ngoài ra, rất nhiều hoạt động ngoại khóa được tổ chức cũng giúp sinh viên thêm năng động và hoạt bát.

Bận rộn với việc học nhưng Lâm vẫn luôn sắp xếp thời gian để tham gia các phong trào. Hiện, Lâm đang là Chủ nhiệm CLB bóng đá, đồng thời là tiền đạo của đội bóng FPT Polytechnic Đà Nẵng và là Thủ khoa của khóa học giáo dục thể chất Vovinam.

"Em thích đá bóng và chơi đá bóng rất nhiều, cầu thủ thần tượng của em là Neymar (đội Brazin)", Lâm hào hứng nói.

Tự nhận mình là người vui vẻ, hòa đồng và biết quan tâm đến mọi người nên chàng trai này luôn là tâm điểm của mọi cuộc vui trong lớp, trong trường.

Sau khi tốt nghiệp, Lâm mong muốn mình có thể tìm kiếm được một công việc tốt, có thể vận dụng các kiến thức được học trong trường. Đồng thời có thu nhập tương xứng chi tiêu cho bản thân cũng như giúp đỡ gia đình.

Bình Nguyên

Xem nhiều nhất

Chung tay xây dựng FPT nào! Làm đi... sẽ có ngày không cần phải chờ mà các sếp tự thưởng đó!

||

Nhưng cần 1 người thiết kế giỏi! Một nhà tổng thiết kế... 5/4/2013 11:19:00 sáng

Đừng nghĩ nhiều mà nghĩ rằng mình dã làm gì cho Công ty minh 9/5/2013 12:13:03 sáng

Mong chờ hoài vẫn chưa thấy gì cả, :-(

||

Tự tin vào chính mình, có lên mr bilt6 9/5/2013 12:14:34 sáng

Dạo này nghe mãi "thưởng của em đâu", hix hix

||

Xem tất cả các bình luận